Mụn
Không biết phải do cơ địa mỗi người k ? Mà mình nổi mụn khắp người các mẹ ạ. Mặt là bình thường rồi, đây mụn bọc cứ đua nhau lên nào ở lưng, tai, cổ, mông, trên da đầu ... thậm chí ở bẹn. Nói túm lại là nó thích mọc ở đâu thì mọc. Nhưng đau và nhức lắm 😭😭😭
Cứ mỗi lần tới kỳ mà trước ngày hành kinh là mụn cứ mọc khắp nơi như thế. Mỗi chỗ 1 cục, mà cục mụn nào cũng to và đau nhức cả. Có mẹ nào bị như mình k ? Sáng nay dậy lại mọc 1 cục sau lưng, ngay vị trí mà dây áo ngực đi qua ấy. Ôi đã đau r còn mọc đúng chỗ qá, áo ngực tỳ vào còn nhức hơn 😓😓😓
Hỏi có khổ thân k kia chứ, bây h nằm thì nằm nghiêng 1 bên ...
Mà mụn nhà em cũng chảnh lắm, k phải cứ hết kinh thì nó xẹp đâu, nó cứ thù lù ra đó, chả có cồi, có mủ gì, cứ sưng lên vậy bao h thích thì xẹp. Có bôi thuốc, thoa kem gì cũng vậy. Lại còn chưa kể mụn to quá e k dám nặng đợi chín già thì mới sờ vào nó phọt hết vào gương. Thật là kinh khủng. Cồi mụn nó to bằng hạt đỗ ấy. Cũng có cái thì nó cứ như con giun, nặng đến đâu phọt ra đến đấy. Như sợi chỉ dài vô tận ... 😴😴😴
Em nói nhiều quá rồi, cuối cùng cho e hỏi có ai bị như e k ạ ? 😓😓😓 Chia sẻ cho e cách cho mụn mau xẹp vs ạ 😭😭😭
0 13
Thảo luận