Gửi con vào chùa, cầu siêu cho con

Bữa trước em có tâm sự 6 năm trước em từng bỏ con. Hôm nay em có lên chùa Từ Quang ở Bình Chánh, nổi tiếng nuôi vong thai nhi. Em được hướng dẫn đọc kinh cầu siêu,đặt tên con và gửi con vào chùa. Lúc đang đọc kinh trước tượng thai nhi, có 1 con mèo cứ quấn chân em, có lúc lại cắn em rất đau, tiếng kêu của nó làm em sợ nhưng không dám đuổi đi. Đọc gần xong thì nó rời. Em còn được dặn lâu lâu ghé thăm con, đừng bỏ tội nghiệp. Em chia sẻ để chị em nào cùng lầm lỡ như em có đk gửi con chứ tội nghiệp.

2 0

Thảo luận