[3]

Có ai mà bầu như e k nhỉ [14] từ lúc phát hiện có bầu là rất chuẩn bị tinh thần , nhưng sao mọi chuyện bầu bì e thấy đối với e nó dễ thế k biết nữa [3] k 1 chút gì gọi là Mệt, đau đầu, nghén, thèm ăn, sợ những mùi tanh, nói chung là e cứ nhưng những người bình thường như k bầu vậy [3] đến lúc tới đủ tháng cũng chẵn thấy đau bụng gì cả, lên bviện siêu âm đủ tháng đủ ngày rồi ra mỗi lun xong [3] khi còn con gái 42kg bầu lên đc 50-51kg để con ra thì 3kg2 , xong e thì tuột về 43kg cho tới bay giờ còn con thì h đả 1tuổi rất [3][3][3]

1 6

Thảo luận

thèm quá bạn à. mình sinh xong lên 15kg, bây giờ ko xuống dc. hu hu
07/06/2017 22:07 Trả lời
Ui mình sinh xong cũng kiên này nọ cũng sợ len lam ý . Nhưng nói kiên thế nhưng cũng ai ghe lam. Chắc do cơ địa b ah..
Jong mình quá
07/06/2017 22:07 Trả lời
Ẩn danh Hihi. Mình Thìddi lui đi tới suốt. Tháng đầu còn chơi bóng rồi tự chạy xe lên miền núi dạy. Nói chung mình tự làm Cho đến lúc đau qua trạm sinh rồi về