Làm sao để có thể quên đi một người đàn ông mà mình đã dùng cả trái tim để yêu, cho anh tất cả những gì mình có, yêu anh hơn cả bản thân mình.... [6][6][6][6][6][6][6][6][6][6][6][14][14][14][14]
M đã từng sống chết vì người đàn ông đó. Yêu hơn tất cả những j m có thể. Và rồi ctay đau đớn tột cùng m có thể làm bất cứ điều j để a quay lại. Nhưng ko.... Và m gặp ck m, a ấy tán tỉnh và m đồng ý quen ngay (quen cho đỡ bùn) thế rồi tgian sau này m cưới ck m và hiện tại sắp sinh bé thứ 2. M ko bik m đã quên người đàn ông đó ntn nữa. Có lẽ vì cuộc sống bận rộn fai chăm ck chăm con nên mọi thứ đã lắng đi, có lẽ vì tình yêu thương của ck dành cho m mà m đã quên nta lúc nào ko hay. Và bjo m chợt nghĩ lại, thật vớ vẫn khi lại nghĩ là m yêu nta đến mức như vậy. Bjo m chỉ yêu bame bản thân và con cái. Ko dành quá nhiều tình yêu cho 1 người đàn ông. Kể cả ck m vì yêu nhiều sẽ đau nhiều ko tin được đàn ông đâu. Hãy sống có trách nhiệm với bản thân và bame m đừng vì 1 người đàn ông ko xứng đáng mà đánh mất tất cả. Tin m đi, đã quên từ lúc nào mà ko bik 😂😂😂
Khó lắm e, có người phải mất 1 khoảng thoi gian dài để quên đi chuyện cũ. C cũng đã từng trải qua cảm giác này. Lúc đầu, buồn bã, khóc than 1 mình. Rồi cũng đỡ hơn khi c ra ngoài tham gia các hoạt động , đi chơi vs bbe, chia sẻ vs 1 nguoi bạn thân những chuyện đã qua, đi du lịch 1 mình, tới những nơi mới, gặp những con nguoi mới. Thoi gín sẽ chữa lành vết thuong. Trog thoi gian này e đừng liên lạc , đừng gặp, đừng theo dõi tin tức của nguoi đó nhé. Vì làm vậy e chăng quên đc đâu.
Thời gian se ngôi ngoai bạn oi. Mình truoc cug giống bạn. Sau cắt hết liên lạc zalo,fb xoá hết đi xoá cả số đt coi như ko biết tin tức ji roi se quyên hết thôi.
Ẩn danh vì hoàn cảnh nên phải chia tay chị ơi, cũng không biết người ta có yêu em HK hay chỉ vì thỏa mãn nhất thời nữa, nhưng em yêu anh ấy là thật lòng chị ạ, yêu bằng cả trái tim[6][6][6][6]
Biết là đau nhưng đau nào cũng v cũng có hạn thôi b sẽ k mang nổi đau đó cả một đời dc, dù ng ta ntn với mh thì hai ng cũng đã có duyên có nợ với nhau một đoạn đường hết nợ r thì đi thôi .Bình tâm nhé ! R mọi chuyện sẽ ổn
Khi cố gắng quên thì sẽ càng k quên dc nên hãy cứ bt đi luc nhớ cũng đừng gò ép bản than phải quên tg sẽ chữa lành vết thương lòng( dù vẫn để lại sẹo ) r sẽ đến lúc b gặp lại a với 1 trái tim bình thản . Mạnh mẽ lên
Thảo luận