Cuối tuần mà ck lại đi công tác xa mấy ngày. Buồn quá các mẹ ơi. Có mẹ nào ck thường xuyên đi công tác ko ạ? Làm sao cho đỡ buồn chứ đi làm về tối ở nhà quanh quẩn 1 mình muốn tự kỷ luôn.
Chồng mình cũng đi suốt nè có khi 2 .3 tháng mới về một lần cũng may là chồng mình tăm lý nên cứ tối song công việt là dt cho vợ nói chuyện cho vợ dỡ buồn
Mấy mom lúc ck vắng nhà làm sao cho đỡ buồn. Mình ck đi xa hay nghĩ bậy lắm, hic hic. Sợ xe cộ, rùi ăn uống k ai lo, rùi k biết có cặp vs con nào ko nữa. Toàn nghĩ bậy thui [6][6][6]
Thảo luận