Buồn
E mệt mỏi lắm rồi cm ạ. E sinh xong thì ngực, bụng xồ kinh khủng. Nhất là ngực, như trai mướp ý. E tự ti hẳn đi. Đã thế ck lại đẹp trai, chuẩn cao, đen. Nhà lại có oto, cũng dạng có ziền. Nên là e lại càng tự ti mỗi khi đi bển ổng chứ đừng nói đến lúc qh. Dạo này e lâu lâu lục máy đt của ổng thì thấy ổng hay thả thính vs 1 đứa. Thả nhẹ nhẹ thôi chứ cũng gọi là k có gì cả. Nhưng mà e là vk mà, có chuyện gì k nói đc mà phải đi nc vs nó. E buồn, e tủi thì ổng nói e cứ nghĩ lung tung. Trong xe của ổng cũng có mấy cái bcs nữa, bảo sao k nghĩ. E mệt rồi. Chẳng muốn nói nữa. Đến đâu thì đến. Cùng lắm bỏ. Vs e, thằng đàn ông mà đi bồ bịch vì vk sồ xề thì k giữ làm gì. Biến cho khuất mắt
0 3
Thảo luận