Chuyện khó xử [6][6][6]
Chào mọi người, mình có 1chuyen mong mọi người tư vấn giúp ạ, e tính đăng trong bí mật eva nhưng sợ có người quen ,chuyện của e là, e lấy ck năm 18t ,giờ là 22t, e và ck cũng đã ly hôn vì lúc đó ck đánh e nên e bỏ đi và ck kêu làm đơn, e cũng có 1 đứa con trai 3tuoi nhưng ở với ba hắn,ly hon dc 1 năm thì mình quen 1a ttrai tân, a rất tốt về mọi thứ k nhậu nhẹt, k biết ăn chơi j cả, cv cũng ổn, nhưng mỗi lần m nhờ a chở về nhà thì a lại kêu xa Đi k đc ,vì nhà a là trai 1 nên đi đâu xa là bame a k cho Đi, từ chỗ làm m lên nhà đi xe máy 2tieng,kêu m tự Đi xe về cũng được, lúc đó làm m thất vọng lắm,rồi còn 1a là chủ của 1 cty tư nhân, a cũng là trtrai tân cũng muốn tiến tới với m, lúc nào a cũng đòi về nhà m nhưng m k cho, a cũng ko chơi bời gì cả, rồi ngày qua ck cũ m kêu muốn quay lại vì còn yêu m nhiều lắm, a ta kêu hối hận vì đã đánh m, a ta còn quỳ xuống xin m tha thứ ,giờ m k biết nên chọn con đường nào là đúng. Mong mọi người cho ý kiến ạ
0 25
Thảo luận