Nếu cho em một cơ hội. Em cũng sẽ chọn con đường như mom. Vì cách đây 6 năm về trước. Em cũng đã có con 1 lần với nyc. Anh ấy ko chấp nhận nên em đã bỏ đứa bé ấy. Và giờ lấy chồng đã 2 năm, em vẫn chưa có nổi 1 mụn con. Em hối hận vô cùng.
Ks đâu nàng ơi, đừng đè nặng áp lực tinh thần quá con càng khó về, trc vì tuổi trẻ thiếu hiểu biết và còn đang đi học tớ từng phá 2 lần thai, giờ tớ lại đang mau bầu r này, thế nên hãy mạnh mẽ lên, suy nghĩ tiêu cực chỉ dày vò bản thân mình thôi.
Ẩn danh e cố gắng lên nhé. Con cái là duyên phận trời cho. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thui. Vì thương con mà hãy giữ nó bên mình.
Thảo luận