Bỏ con
Em định không chia sẻ chuyện của mình lên đây nhưng e buồn quá, e biết như thế là có tội, là tội ác mà e vẫn làm, khi biết trong em đang có mầm sống gần 6w tuổi mà e không 1 chút do dự chối bỏ đứa con này cũng chỉ vì e còn quá trẻ, còn đang đi học, sợ áp lực từ phía gđ, người quen. Ny e đi làm rồi, a ấy là 1 ng có trách nhiệm, khi nghe tin e mang thai a ấy có ý định cưới e nhưng chỉ vì nghĩ cho bản thân mình phải từ bỏ cả tương lai quá đắt để sinh con ra, lúc đó e đã nghĩ rằng điều đó không đáng. E uống thuốc phá thai theo chỉ dẫn của bs, con e bị sẩy tự nhiên khoảng 24h trc. Cho đến bh e mới thực sự hối hận, e khóc và nhớ con e nhiều lắm, e thương nó vì chưa đc sinh ra đã bị bỏ lại nơi lạnh lẽo. Lần đầu tiên e cảm nhận được điều thiêng liêng cao cả khi được làm mẹ đó là lúc ốm nghén nhưng chính e đã từ bỏ đi thiên chức ấy. Một tgian nữa e sẽ đi cầu siêu cho con ở chùa. Mẹ biết chắc h con đang cô đơn lạnh lẽo lắm, về đây bên mẹ, mẹ hứa yêu thương chiều chuộng con dù mẹ biết muộn rồi, xin lỗi Nguyễn Ngọc Thương của mẹ! Ngàn lần xin lỗi con yêu, mẹ yêu con. Nếu con không trách mẹ, mẹ vẫn mong con về đầu thai làm con của mẹ 1 lần nữa!!! Mẹ yêu con rất nhiều.
1 164
Thảo luận