Cô e còn thế này cơ. Cô bầu 3 tháng siu âm ctrai . Thế mà ô ck vẫn đi tòm tem con khác cũng có bầu con trai luôn .thua cháu e 3 tháng .( khi đẻ ra mn nói )..nói sợ cô e mới đẻ xong lại lên máu thì toi. Đằng nội nhag ô biết hết mà giấu . mà cái con đấy nó lại bằng tuổi cgai lớn (sn 93) Ô là máu gái trc giờ ko biết bao nhiêu con rồi.
Thế mà vẫn phải nhịn cho nhà cửa êm ấm. 4 mặt con rồi
Cuộc đời ko biết đâu mà lần
Bọn đàn ông nó thế đấy mom ạ,giờ làm ầm lên thì người thiệt vẫn là mẹ con mình thôi. Mom vẫn bình tĩnh,đi về nhà bố mẹ chồng,gọi hết các anh chị trong nhà về,gọi cả ck nữa,nói rõ cho ra môn ra khoai xem thái độ của nó thế nào,chứ quen mõm rồi mai nó lại đi cho coi
Nghĩ cảnh ck mình lên giường với mình như thế nào r tưởng tượng với gái cũng vậy.trần truồng.ôm hôn. Xxx..đã vậy mấy con đó dày dặn kinh nghiệm nữa. R về ôm vk lại. Kinh khủng quá. .
Em đây.có bầu nhưng vẫn quan hệ đều 2 ngày một lần. Vậy mà ck vẫn đi ngủ với gái cặp bồ đây. Em thì bình tĩnh nói nhẹ nhàng với ck. Nhưng cách nhẹ nhàng của em thật sự đáng sợ đối với ck. Em k còn quan tâm hay bận lòng tới nữa. Thật ra nếu nói được thì mình phải nói ra để nhẹ lòng mình hơn. Nhưng nếu còn yêu còn nghĩ đến gia đình thì phải chọn cách thật khéo
Em k biết mọi ng suy nghĩ dư nào. Nhưng là e thì e sẽ k chấp nhận tha thứ. Mặc dù hiện e cũng đang bầu, chồng e thì ktra k thấy có vấn đề gì. Nhưng nếu đã đi vs gái mà còn để lại chứng cứ thì ng đàn ông đấy đã k còn coi trọng vợ nữa.
Thảo luận