Tâm sự ngày gió mùa về
Thực sự mình ít khi đăng bài lên lyly hay Fb gì đâu. Cuối tuần một mình lại suy nghĩ nhiều. Mình không phải là người giỏi giang gì cũng bình thường như bao người khác. Nhưng lại không suôn sẻ trong chuyện tình cảm. Thời thanh xuân cũng nhiều giông bão lắm. Rồi công việc ổn định và lấy ck, nhưng k được bao lâu thì vkck quyết định ly hôn trong khi mình đang mang thai. Có lẽ tình cảm của ck mình không đủ lớn để có thể bảo vệ mình được. Chuyện gì đến cũng đã đến. Ly hôn xong ck mình k hỏi han gì đến đứa con mình đang mang. Thiết nghĩ hỏi cũng vậy không cũng vậy. Mẹ con mình vẫn ổn vẫn tốt khi không có người đàn ông đó. Nhưng trong tâm can mình rất thương con vì con chưa sinh ra mà đã thiếu tình cảm của người bố. Hàng ngày đi làm chứng kiến những người phụ nữ đi sinh đẻ đều có ck bên canh, có ck đứng ngoài chờ đón con. Thấy thế sao mà chạnh lòng đến vậy. Nghĩ đến lại thương con nhiều hơn và bù đắp cho con khi con không có tình cảm từ bố. Nhiều người bảo làm mẹ đơn thân khổ lắm, nhưng khổ ntn thì mình vẫn lo đầy đủ cho con tất cả. Có ai cũng là mẹ đơn thân như mình không?
2 100
Thảo luận