Chó con nhà e 36w3d

Dự sinh 2-1 mà 8-12 em ra với mẹ rồi.e được 2,6kg sinh thường nhé các mẹ..giờ thì e sợ đẻ rồi.đúng là không gì đau bằng đau đẻ.không giám đẻ nữa đâu

11 352

Thảo luận

Mẹ thì khác e đẻ e k sợ... Nhưng sợ nhất thời gian nằm hậu sản hazzx
12/13/2018 19:12 Trả lời
Chúc mừng mom nha.
12/10/2018 20:12 Trả lời
E dks 8/1 mà dạo này bé đạp với ggò nhiều llắm r :(((
12/10/2018 12:12 Trả lời
tâm chúc 2 mẹ con mom khỏe mạnh nhé.mấy tuần nữa thôi là được gặp con rồi
Thùy mh dạ vâng .Hai mẹ con em cảm ơn m nhiều nha
Chúc mừng mom chúc hai mẹ con khỏe mạnh nha hì mom giống minh đau đẻ sợ quá quay sang ôm cổ ck.ck ơi gái thì kệ chỉ đẻ một đứa thôi nhỉ e đau quá
12/10/2018 12:12 Trả lời
Haha....mh cũng đang nghĩ chỉ đẻ 1 đứa thôi.sợ đẻ lắm rồi.nói với ck k đẻ nữa đâu.ck cười 😂😂
Thùy mh nói thế thôi chắc sau hết sỡ lại đẻ tiếp hì
Chúc 2me con me tron con vuông nha. The la mom sinh som mấy tuần minh cung 3737w roi nay chua bit lúc nao sinh mu may nay dau lam ram bung con hay go nua
12/10/2018 07:12 Trả lời
E 36w3d mà đau bụng với gò lắm luôn.đau không chịu được mới vào viện khám.ai ngờ đẻ luôn 😂😂😂
Gì mà quấn mền zữ vay.
12/09/2018 21:12 Trả lời
Vay hả mien bac đang lanh. Trùm Nhiu qua thi coi đe ý be nha ban.
Mai Quế dạ vâng mom.em biết rồi m
chúc mừng mom.chúc con mau ăn chóng lớn
12/09/2018 21:12 Trả lời
Vâng mom....mẹ con em cảm ơn mom nhé
E cũng dự sinh 2-1 đây chước ngày sinh m có biểu hiện gì k ạ
12/09/2018 21:12 Trả lời
Ẩn danh chúc mẹ con mom cán đích thành công nhé
Chúc mừng mom vượt cạn thành công nha 😁
12/09/2018 21:12 Trả lời
VÂng mom...mẹ con em cảm ơn mom nhé
Nói sợ chứ như mình đe rồi lại muốn thêm bé nữa đây.
12/09/2018 21:12 Trả lời
E chỉ muốn đẻ phát 2 đứa thôi.giờ nghĩ lại vân thấy sợ