Trả nợ
Các mom à. Ck mình học ra trường gần 4 năm. Gđ ck nợ vay sinh viên, giờ đến hạn trả, a trai ck nói ba mẹ ck gọi nói ck mình gửi 10 triệu, a trai ck 15 triệu để trả cho xong nợ. A trai ck là bộ đội, a ta ngoài lương, có các khoản thu nhập từ làm thêm, mỗi lần củng 30 triệu 1 lần, a trai ck cưới vợ ng bắc, có bố vợ làm to, nên khi cưới về phải tu sửa nhà cửa, sắm đồ tủ, giường, bàn trang điểm đầy đủ để cưới vợ. Mặc dù cưới xong không ở nhà ck mà ở tỉnh khác, 1 năm có về nhiều thì đôi 3 lần thôi. Khi đón vợ từ bắc vào trong đó để vợ ck gần nhau, a ta bỏ ra gần 150 triệu mua tủ, giường, bàn trang điểm, bếp, máy giặt, tủ lạnh, tivi,.... Để phục vụ CS gđ. Còn ck mình ra trường phải ở nhà 2 năm để lo rừng rẩy, trâu bò,.... Để ba ck lo xây nhà cưới vợ cho a trai. Nhưng xây xong nhà thì củng lằng nhằng bên đó ko cho cưới, đến khi ck mình đi xin việc, tính đem mình về ra mắt rồi cưới, thì a ck nói 2 đứa cưới trước đi, khoảng 1 tháng sau thì gđ ck gọi hỏi 2 đứa mình để a chị cưới trước mình cưới sau. Vì cưới sau nên nhà ck ko mời ai, chỉ a e bà con.ko có khách khứa, mình thấy đám cưới mà như liên hoan. Khi cưới mình thì chỉ mua thêm cái tủ nhỏ, cái ga giường còn dùng giường củ. Trước đó nếu mình ko phát hiện ra chiếc ga giường mà ck mình lấy từ ga giường vợ ck a trai ck nằm 1 năm thải ra, lừa mình là ga giường mới, thì chẳng mua ga trải giường mới khi cưới mình đâu. Mình rất buồn và tức khi ck mình dám lấy ga giường vợ ck họ ăn nằm 1 năm trời nói dối mình ga giường mới mua. Nếu ga giường củ của ck nằm xưa nay thì mình chẳng nói làm gì. Mình củng biết hoàn cảnh nhà ck và bản thân ck mình ko có tiền như a trai ck, nên mình ko đòi hỏi gì, xài cái giường củ, gđ ck mua thêm cái tủ gổ ép. Trước khi cưới lo ảnh cưới và nhẫn cưới 15 triệu thì mình lo hết 10 triệu, vì ck mình mới đi làm đã phải cho thằng e ở ngoài bắc học 12 triệu, a trai ck hỏi mượn 5 triệu, nói mượn nhưng củng cho, chứ hồi xưa học a ta thỉnh thoảng gửi tiền học. Chưa nói đến việc khi về ra mắt 2 bên gđ mình còn đưa ck mình 2 triệu vì a ta sạch tiền. Vé xe về nhà ck thì a trai mình mua cho. Khi cưới a trai ck mình mua 5 phân vàng tặng, thăm ba ck tai nạn 1 triệu, nhưng khi mình cưới chị dâu tặng mình 5 phân vàng củ, gần gảy. Cưới xong nhà mình cho hơn 1 cây, nhà ck chỉ có mẹ ck cho 3 chỉ, a e họ hàng bên ck đi tiền cưới thì mẹ ck giữ. tiền cưới bạn bè 2 đứa mình trích ra 6,5 triệu đưa mẹ ck. Tết về nhà ck, mọi chi tiêu tầm 5 triệu trong tết bên nhà ck mình bỏ tiền ra lo thay ck. Vì ck có 4 triệu đưa cho mẹ ck. Nên ko có tiền nữa. Ôi nhiều chuyện nữa. Mình mới làm dâu , nên chưa quen cách sống bên nhà ck, ruột để ngoài da nên mình nói mấy điều để mẹ ck hiểu, vợ ck a chị kinh tế có, con ko có nhiều. nhưng bà bực mình nói như kiểu trả tiền cho mình ấy. Ck mình nghe mẹ ck nói mình củng ko ra ngoài nói tiếng. Trong khi đêm đó a trai ck đánh bạc mất sạch tiền mấy chục triệu mình ko rỏ, sáng ra nói ck có mấy triệu mượn, khi nào trả, ck mình ngồi cả đêm bên mấy ng đánh bạc họ cho 3,5 triêu, khi a ck hỏi tiền đưa hết cho a ck, trong khi đó lão ko xu đính túi, để đưa mình về nhà mẹ mình. Lấy tiền từ ck mình rồi nói vợ a ta đưa cho mình 1 triệu nói a chị có cho mà đi đường. Mình nhất quyết ko nhận. Chị ta đưa qua ck mình, ck mình cầm tiền. Thế là bà mẹ ck đc đà, nghỉ mình lấy tiền, rồi nói a chị trước khi đi có gửi mẹ 1,5 triệu để mai đưa 2 đứa, hôm bữa đưa 1 triệu rồi. Mình nói mình ko nhận, nhưng bà cứ nói kiểu bắt mình nhận tiền, mình nói nếu đưa thì đưa cho ck mình, để a ta có mà chi phí lặt vặt. Giờ đang có bầu củng lo cho ck, để ck lấy lương gửi về nhà trả nợ tiền sv. Các mom góp ý cho mình để mình sống bên nhà ck tốt hơn à.
0 40
Thảo luận