Bé cưq 19w
Mấy năm nay gđ e vẫn sống yên ổn. Bame e ở trọ. E ở nhà chính với ngoại với nhỏ e.
Đầu năm nay tháq 3 e đi làm sales nên cv hơi bận rộn tý. Phải mượn con xe của btrai để đi làm.
+ tháng 5 e tậu được con AB 52tr (mượn tiền nhà cô e để mua xe đi làm tháng trả cô e 5tr, trả xe lại cho thằng bạn e.)
+ đầu tháng 6 bùng chuyện mẹ e nợ người ta 10tr. E mới tậu xe tiền đâu ra mà xoay trả nợ cho mẹ e. Mẹ e khóc quá tr. Thấy e buồn Thằq bạn e thấy vậy đứng ra vay mượn 15tr để trả nợ cho mẹ e. Chuyện tưởng chừng như êm xui.
Giữa tháq 6 e ctay thằng bạn e do nó ghen tuông quá tr.
Tới tháng 7 thì mẹ e bảo là nợ người ta 10tr nữa. Khi đó e có quen 1 người bạn làm bên ngân hàng nên xin vay đc cho mẹ e 10tr trả troq 24 tháng 1 tháng trả 770k.
+ cứ ngỡ là đã hết nợ thì đầu tháng 11 này người ta lên tận nhà ngoại e đòi tiền mẹ e thiếu
+ chủ nợ này thì bảo lúc e mua xe do ko đủ tiền mua xe nên mẹ e đi mượn bảo là mượn tiền mua xe cho e đi làm
+ chủ nợ kia thì bảo mẹ e đi làm nuôi 4 miệng ăn trong nhà ( ngoại, e, em e, với tiền nhà trọ). Thiếu tiền nên mượn
H lòi đâu ra gần 50tr. Mẹ e h Phải đi trốn nợ có nhà mà ko dám về. Nhìn xót lắm mấy mẹ ơi. Mẹ e h chỉ biết khóc rồi đt than với e, đi làm thì không chịu làm. H ở không trốn xuống nhà bà cóc e nằm rầu ở dưới
E tức mẹ e lắm mấy mẹ ạ. Ko hiểu nổi tại sao mẹ lại thiếu nợ số tiền lớn như vậy. Bây h e củng ko biết làm sao với mẹ e luôn. Mấy mẹ cho e xin ý kiến với ạ!.
E tủi thân lắm mấy mẹ ơi. H e đaq maq bé 19 tháq w người iêu của e nữa. Sao mà lo nổi đây mấy mẹ
0 12
Thảo luận