Tâm sự

Các mom ơi có ai như e k...lúc mới e thì k chịu tìm hiểu đến khi cpi cưới rồi mới tìm hiểu...chả qua là e co vao fb của ck thì thấy vẫn để ảnh nyc các kiểu với e rảnh quá e vào từng ảnh e xem cmt và rồi tự mình làm mình buồn...rồi lại ghen vs nyc...a này tr kia nyc lắm nhưng vì k hợp tuổi nên bme cấm đoans k cho lấy...qua các ảnh vs những stt yêu thương a đăng vs nyc thì có vẻ như e là người thay thế hay do e suy nghĩ quá các mom .e cảm thấy a k qtam e như nyc của a tr đây ý các mom ạ...e chả hiểu nổi e luôn ...các mom cho e ý kiến với chứ e buồn quá

0 2

Thảo luận

Nếu k thật sự chắc chắn tc của đối phương thì mom đừng vội cưới. Nên làm rõ ràng vs any đi nhé. K đến lúc cưới về r lại càng tủi
12/10/2018 00:12 Trả lời
Mom ơi e có hỏi nhưng a ý bảo chuyện lâu rồi h bạn ý cũng lấy ck và có con r mom ạ..hay do e ích kỉ nhỉ...nyc ck e thì hồi y đó ai a cung khoe r bên nhà ck e bạn bè nói chung cả huyện đều biết.còn lúc y e thì a k dẫn e đi choi vs bạn bè a luôn ý mom ạ