Phải làm sao
E yêu 1 người cũng lâu rồi. Nhưng e k hiểu sao em lại cảm thấy mk có lỗi như thế này.
Chuyện là e đang học đại học sắp ra trường rồi,ngy thì ở quê, cùng tuổi nhưng đi làm. Trên chỗ e đang trọ có 1 anh thích em, hay hỏi han ,quan tâm này nọ và biết là em đã có ngy ạ. Chẳng hiểu sao e cũng có cảm giác với a ý mặc dù nt hay nc e đều nói rất bt.haizzz.như kiểu chưa cưới mà muốn ngoại tình ấy ạ. Em biết là em sai nhưng k hiểu vì sao e cứ có cảm giác đấy...nhưng k gặp a ấy e cứ thấy nhớ nhớ ( chỉ gặp kiểu qua đường thoii) ... nhưng em k cho phép mình đi quá giới hạn và đó chỉ là cảm giác của em thôi ạ
Đi xem bói nọ kia các thầy toàn nói em yêu nh người làm em cực kì lo lắng luôn vì hiện tại e thấy nó đúng...chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa
Mong các c đọc được và cho e lời khuyên ạ
2 16
Thảo luận