Mong con zai!
34!ở cái tuổi mà người ta chỉ lo kiếm tiền, chăm con, lên kế hoạch đi đây đó! Còn mình cũng đã có được hai cô công chúa 8t và 5t! Lại vẫn mong có thêm cậu con trai (dù gđ và ck ko hề gây áp lực) mà bản thân vẫn muốn ck có bạn vì nhà toàn đàn bà (bố ck cũng đã mất) nghe nói sang năm hợp tuổi bố, nên mình cũng đã bắt đầu lên kế hoạch, nhưng tháng trước thả và tạch! Tháng này chuẩn bị đến ngày rụng trứng thì ck đi công tác 5 ngày! Thế là xong, dẫu có cố nhưng chắc lại tạch thôi! Vì ck hay phải tiếp khách, rượu chè... Mà bảo đi khám thì lại ko chịu đi kêu con nào chả được.... Haiza! Sắp tết rồi! Chỉ còn hai tháng nữa để chiến đấu tiếp! Mà chắc là khó đây! Tâm trạng thật ko tốt chút nào! Có m nào giống mình ko nhỉ?
0 25
Thảo luận