Tâm sự đêm muộn vì con không ngủ
Có ai giờ này vẫn thức bế con một mình ko? Cảm giác cô đơn, mệt mỏi và kiệt sức thật sự các m ạ. Chồng thì đi làm xa, ở cữ nhà chồng thấy oải quá.
Công việc của mẹ ck e hàng ngày là nấu cơm giặt giũ rửa bát. Ngoài ra bà bế con cho em lúc em ăn cơm và tắm rửa. Tối thích thì bà ngó tý rồi về phòng ngủ, có hôm thì không. Tối vẫn đi chơi loanh quanh hàng xóm, hát hò. Ngày đi chợ sáng hết cả buổi sáng, chợ chiều hết cả buổi chiều. Về nấu cơm hôm nào cũng than “ không làm được j mà hết ngày”. Có hôm e bế con bà mang cơm vào phòng đặt ở bàn rồi bảo “ăn cơm đi, kệ nó”. Tủi thân lắm các m ak
Giặt giũ cho cháu thì có mấy bộ quần áo bé xíu. Hôm nào bé lỡ tè ra chăn lúc thay tã ( chăn nhỏ của bé) là bà than sao mà nhiều thế.
Đã thế ai vào chơi cũng khoe mẹ con nó tự ôm nhau tôi đi chơi suốt. Với cả bảo em có ngủ bao giờ đâu, lúc nào cũng thấy thức. Mà có ai bế con cho mà ngủ đâu trời.
Muốn về ngoại cũng ko được vì ông bà bận không ai ở nhà cơm nước cho được. Chỉ mong nhanh qua tết để ra với chồng. Vất vả nhưng thoải mái và không phải nghe những lời hoạch hoẹ.
Mai bé nhà e tròn 2 tháng rồi!
1 26
Thảo luận