Hồi mình ở cữ đứa trc cháu còn bé đi ngoài nhiều mà bà mẹ CK bảo là đêm mày phải dậy xi nó chứ thay tã nhiều vậy tao giặt vất vả trong khi đêm ko ngủ với cháu đc lần nào CK mình thì đi làm xa
Nhà có con nít thì phải chịu chứ,ko phụ dỗ cháu mà còn nói vậy!
Thôi kệ đi em,ráng giữ sức chăm con,suy nghĩ nhiều sẽ ko tốt cho em,vì sau sinh dễ bị trầm cảm lắm!
Cố gắng lên mon. Nhà mình thì con khóc mình bế cả đêm bà ngủ không biết gì, đến lúc bà chợt tỉnh thấy con mình khóc lại gào lên "con nó khóc kìa, dậy mà dỗ nó ,m ngủ kiểu gì mà con dậy không biết thế". Trong khi mình đang bế con khắp phòng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi
mẹ ck được tiếg mà kg có miếng.may M rắn ngay từ đầu với ck sanh con vk ck pk bên nhau,chứ nhất định kg về ở cữ nhà ck.kiểu cầm tiền ck m đưa thì nhanh lắm mà phụ chăm cháu chẳng ra sao.thui lỡ rùi,ráng lên nha mẹ bỉm
Hix con mình cg quấy khóc đêm nhưng đc cái mình k ở chung với ai nên k ai nói đc mình, thương mom quá. Cố lên mom, con khóc mình đã stress rồi còn gặp mẹ ck như thế càng tủi thân mệt mỏi hơn
Thảo luận