Có ai chán ck ko? Ck chả tc như hồi yêu. Biết vậy yêu thôi, chả cưới đâu các mom ạ
E sống tc. Cũng muốn đi ngủ với 1 nụ hôn. Thức dậy bằng 1 nụ hôn.hoặc cử chỉ tình cảm j đó xíu xiu thôi. Thấy vk ck r thì làm 1 vài hành động tc là bt mà .Chứ ai vk ck mà phần ai nấy ngủ. Ck mình lên giường nằm chơi đt đã đời. xong là kêu ngủ mai dậy sớm e. Là ngủ khò khò. Chả ôm nổi vk lấy 1 cái. Nhiều khi mình giận lẫy hay ngủ ko dc cũng chả để ý đâu. Cứ đi ngủ 1 cách vô tư. Chán kinh khủng. Còn qh thì cả tuần ck làm 1 lần cũng dc. Thấy ko ham muốn đách j. Trước khi bước vào cs hôn nhân cũng mơ tưởng nhiều điều. Ko nghĩ nó nhạt nhẽo vầy. Ban ngày thì cv con cái, mẹ ck khó khăn. Tối lại ck như khúc gỗ. Chả thấy hài lòng xí nào về ck. Chán thật chứ chẳng chơi các mẹ. Sống vầy thấy nhạt nhẽo quá
9 237
Thảo luận