Bé nhà mình cũng thế con khóc qá k chịu ngủ phải bế thôi chứ mình đâu mún tập cho bé, mà để xung là vặn mình khóc thét, mấy hôm nay tối thì khóc k chịu ngủ ẵm cũng vậy hĩc mình stress luôn
Z m9n cho con nam no8 đi .Con nam noi se ngon hơn nhju lam .đê ngu nua .noi nho wa cho con ngu noi k tốt .nhg con k chju ngu con hai hơn. Cho con ngu đi .bê ngu ngon lam
Kh phải mom ah. Nếu như từ lúc mới sinh người nhà mom hay bế con là con sẽ cứ đòi bế. Mom để ý nhé, con đói bụng con cũng quấy khóc đòi bế, con nóng cũng đòi bế, mom để ý con nhiều vào 1 tí ạ
Bé chưa quen cs bên ngoài và chưa phân biệt đc ngày đêm, sau lớn chút sẽ khác, bé mình đến lúc 2,5th là ngủ đêm như ng lớn, 9h ngủ, 6h30 dậy, bé trở mình thì nhétt ti cho ăn thôi, ngủ đêm say lắm thay bỉm vẫn ngủ, ngày thì ngủ giấc ngắn à
Thảo luận