Chuyện đổi đầu con
Tập đầu của mình con gái.lúc mang thai rất khỏe,k nghén thứ gì,ăn uống thoải mái,thích ăn đồ ngọt.Tập 2 này mới 7tuan thôi mà mình nghén vật vả cả người,k ăn uống đc gì,uống nước thôi cũng ói,lại thèm ăn đồ chua và mặn,trái ngược hoàn toàn với tập1.Mọi người ai cũng nói mình đổi đầu con .Cũng hy vọng là ctrai cho đủ nếp đủ tẻ mà k biết phải như vậy k nữa...
Mình cũng tìm hiểu tham khảo nhiều trên mạng,có người y như mình cũng vẫn là con gái,có người thì ctrai,hihi...
Mấy mom có ai có kinh nghiệm về chuyện này k,chia sẻ mình với.Với chỉ mình cách làm sao bớt nghén để ăn uống đc ngon hơn k ạ...cảm ơn mấy mom nhiều ạ[3]
1 81
Thảo luận