M sinh mổ,7 ngày đầu bé ti bình hoàn toàn luôn đến lúc có sữa bé k chịu ti mẹ, cứ áp mặt vào vú mẹ là khóc lên. Sau mỗi lần cho con ti m phải vắt tí sữa bình lúc con ngậm vào vú mẹ phải nhỏ giọt sữa ở bình chảy vào ti mẹ như kiểu nhử sữa ấy, bé ngậm vú thấy sữa sẽ mút. M vất vả gần 1 tuần bé mới chịu ti mẹ lại
M cố gắng tập ti cho con thì sữa sẽ về nhiều và cũng đỡ vất vả. Đừng nản quá vì mình cũng từng bị trường hợp như m. Mất 2 tuần con không chịu ti mẹ mà nghiện ti bình, ngày nào mình cũng hì hục hút sữa nhọc mà lại không được nhiều. Xong mình tìm hiểu trên mạng thì thấy bảo chơi vs con nhiều hơn, ôm ấp để con cảm nhận hơi ấm mẹ, con sẽ hiểu và cố gắng cùng mình thôi. Trước khi cho bú m thử vê kéo dài đầu ti ra r cho con bú. Cố gắng tập lúc con lơ mơ ngủ hoặc không quá đói
K biết thì tập thôi m ơi. Mình k cố gắng thì lúc đó hẵn buồn vì bản thân mình đã bỏ cuộc khi chưa làm gì. Còn nếu cuối cùng con vẫn k ti đc thì mình hút ra thôi m. Cũng là sữa mẹ mà. Quan trọng m phải giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để sữa còn về với con
Duyen Le vâng m đó là tâm lí chung của ng làm mẹ rồi. Nhưng m muốn cho con ti thì mạnh mẽ hơn xíu nữa. Còn m cảm thấy áp lực quá thì hút thôi m ah. Kiên trì hút và k bỏ cữ thì sữa cũng về đó m
Thảo luận