Cổ Tử Cũng từ 46mm => 33mm
Chẳng biết phải làm gì nữa các mẹ ạ!
Lấy Ck thì mãi mới có bé do Ck tt yếu .
May mắn có bé tự nhiên được thì 6 tuần ra dịch nâu dọa sẩy nằm bất động 1 tuần rồi uống thuốc bộ tiết nghén ruồi k muốn đuổi
Đến 16 tuần đỡ nghén ăn được cầu trời mừng thầm
19 tuần đi ktra ctc tvia 46mm ung dung lắm đi như trâu
20 tuần 5 ngày đau bụng bé đạp nhiều bất thường có cơn gò lên viện cổ tử cũng còn 39mm Bs cdoan Doạ Sảy cho tiên thuốc giảm co về cho uống thuốc giảm co về k gò nữa cứ tưởng thế là ổn
21 tuần 4 ngày cảm thấy k yên tâm ra hn khám thì ctc còn có 33mm Bs lại cho về nằm bất động 2 tuần đặt thuốc nội tiết và uống giảm co hẹn 2/5 khám lại
22 tuần không yên tâm đi kiểm tra Pk gần nhà Bs bảo ctc vẫn thế nhưng sao bé bị tụt cân so với 5 hôm trước 😔😔😔
Nay là 22 tuần 3 ngày bụng vẫn đau kẻ 2 bên sườn , thi thoảng nhói ở gần bẹn. Đêm đến k thể ngủ được vì lo. Bụng đôi lúc sờ cứng như quả trứng Cứ thế này chắc mình điên mất các mẹ ạ.
Làm ơn cho mình lời khuyên đi ạ. Từ nhà mình đến sản hn cũng phải 30km mình thì say xe đến nơi khéo nhập viện vì say luôn mà nằm nhà đợi đến lịch hẹn khám lại thì sao mà lâu thế
Có mẹ nào đã sinh mà trước cũng bị như mình k ạ. LÀm Ơn Cho Mình LỜi khuyên
2 118
Thảo luận