Có nên tiếp tục.
E đang vướng vào chuyện yêu đương các mom ạ. Tình hình là e có quen một a chàng qua một app hẹn hò. Anh ấy đã 36 tuổi. Tụi e nc cũng hợp nhau. A ấy cũng thả thính các kiểu như “ a ước gì có vk như e” or “ước gì e là vk a”. E thì cũng chưa dính thính đó. Nhưng mà cũng muốn tìm hiểu để có mối quan hệ nghiêm túc. Lúc đầu t tụi e nt nc trên app thì nhiều lắm. Nhưng dạo này tụi e chuyển qua zalo thì a ấy ít nc với e ít hẳn. E nt thì lâu lắm a ấy mới trả lời. Buổi sáng thì e có thể hiểu là phải làm việc nhưng e để ý thấy tới giờ nghỉ trưa mà a ấy cũng ko rep lun. Còn buổi tối e nhắn thì tới sáng sớm hôm sau a ấy mới rep. Mỗi ngày tụi e nc chưa dc 10 câu. E có đề nghị gặp mặt nhưng a ấy đều lẫn tránh. Cuối tuần thì a ấy bảo thích ở nhà nc ăn uống với ba mẹ rồi đi đánh tenic với sếp. E có cảm giác a ấy đã hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa muốn ràng buộc bởi hôn nhân phải ko các mom. E có nên tiếp tục ko các mom. Thật sự là lâu lắm rồi e mới mở lòng mình ra. Giờ dừng lại và tìm người mới e thấy mệt mỏi lắm. Các mom cho e ít ý kiến an ủi ạ. Cảm ơn các mom nhiều lắm.
3 50
Thảo luận