Mình sợ quá mấy mom ơi. Sợ mình vụng về, k biết chăm con lại làm hại con. Tắm cho con cũng k biết, gì mình cũng không biết. Đúng là làm mẹ không dễ tí nào hết
Sách nói vè gì v mom, con nhỏ xíu mà ốm mình xót , con mình sinh mới về nhà dc 3 ngày bị sốt nhiễm trùng sau sinh, hôm nay xuất viện về nhà, mấy ngày ở bệnh viện nhìn con vào thuốc mà chịu k nôi. Mong con khỏe mạnh thôi
Duyen Le về ở cữ, về chăm con, về cách dùng thuốc cho con mom. Nói chung nên đọc, ko fai cứ khư khư áp dụng mà để rút knghiem và đo hoang mang khi con ốm mom ạ. Bé mình chỉ mới 5m thôi con đầu nên cũng hoang mang lắm.
Thảo luận