Mẹ ck
Mẹ ck thì suy cho cùng vẫn là mẹ người dưng. Đáng lẽ ra mk cũng quý bà đấy nhưng có 1 chuyện sau khi về làm dâu đc vài tháng khiến mk có sự đề fong với bà. Chuyện là thế này: hôm đó 2 vk ck về quê chơi, có 1 đám cưới ng họ hàng trong họ nhà ck, mẹ ck mk bảo cứ cho fong bì 500k con ạ, mk là dâu mới, nghe lời bà nên mk làm theo. Đến lúc ck mk hỏi đến là đi fong bi bao nhiêu, thực ra chỉ là gửi fong bì thôi chứ vk ck mk k đi ăn, thì mk bảo là 500k, ck mk nói mk sao nhiều vậy, có đi ăn cưới đâu, thì bà mẹ ck bảo cái Lan(tên mk) nó cho fong bì vậy chứ mẹ biết đâu. Trời ơi, bà k bảo là 500k thì ai tự nhiên dở hơi mà cho fong bì như vậy đâu, ở quê thế là nhiều. Sao bà k nhận là bà bảo con dâu như thế mà đổ cho mk hết. Mk bực lắm nhưng k muốn bóc phốt bà. Đêm đó, mk k ngủ đc, ức nên nằm khóc, mk nói với ck là rõ ràng mẹ bảo vậy mà mẹ k nhận, vk đâu có tự ý vì đó là họ nhà ck, vk mới về có biết ai với ai đâu. Ck mk thì vẫn bênh mẹ nhưng vẫn xoa dịu mk: giờ a là ng ở giữa, nếu vk và mẹ có xích mích thì a rất khó xử, chắc mẹ ko nhớ thôi, đừng nghĩ nhiều. Chuyện mới trong ngày sao mà quên đc mà nói k nhớ. Haizzzz... chuyện chả có j, nhưng đã khiến mk khá tổn thương. Sáng hôm sau mk vẫn tỏ ra bt, để bà biết mk rộng lượng, nhưng từ đó về sau mk k dám thân bà như trc nữa, k ghét nhưng sợ lại có chuyện rồi lại tổn thương. Mk chỉ làm bổn phận dâu con thôi, chứ ngoài ra khó có thêm tc khác. Tuy hiện tại ngoài chuyện đó ra thì bà đối xử với mk cũng đc nhưng mk để ý nhiều chuyện cách ứng xử của bà có chút gió chiều nào che chiều ấy nên bản thân mk càng k dám gần hơn. Với tính như vậy thì sau này có chuyện j chắc chắn bà sẽ chỉ bênh con zai bà, mk lại chỉ là ng thừa trong gđ đó, sẽ chả bao h bà thương mk như bà vẫn kể với ng ngoài đâu. Và con zai bà cũng vậy, tuy hiện tại cũng qt, chăm vk nhưng cũng chỉ là vì mk đang mang bầu con zai cho nhà a ấy... Nhiều khi thấy dù cố gắng đến đâu thì mk cũng chỉ là con dâu, chứ k thể là con của họ đc.
2 54
Thảo luận