Mẹ đơn thân
Gặp phải 1 thằng tồi mồm lúc nào cũng mở mồm ra là có trách nhiệm với đứa bé nhưng từ khi em mang thai đến nay thai cũng được 8 tháng rồi nó chưa bao giờ hoi thăm con hay đưa em đi khám 🙃🙃 gđ nó thì bảo chưa đủ tuổi không cưới được các kiểu bắt em đẻ xong r cưới còn cưới bây giờ nhà nó chịu mẹ nó nói là đẻ xong xét nghiệm ATN phải cháu nội nhà nó thì mới nhận em nói là xét nghiệm luôn bây giờ đi chứ đợi đến đẻ còn lâu thì nhà nó không nói gì 🙃 em thì mới 17t còn nó thì 20t rồi .nó là con 1 trong nhà cái gì cũng được cưng được chiều và nó cũng luôn nghe theo lời bố mẹ nó. Xăm hình nhuộm tóc là ăn chơi hả các chị cô của bố nó lên nhà em kêu do em ăn chơi nên mới vậy con gái con lứa mới tuổi ăn tuổi học nghỉ học r đua đòi.em nghe mà em tức lắm. Xong bà đó còn nói nếu nhà em kiện thì cả 2 đều công bằng và không được gì rồi tạo nghiệp các kiểu nữa chứ. Bố mẹ em thì hiền không muốn kiện. Mà giờ em không biết phải làm sao niwxa
Các chị ơi em có nên làm mẹ đơn thân vào tuổi này không ạ chứ em mệt mỏi lắm rồi
2 51
Thảo luận