Lại là vấn đề đầu tròn đầu bẹp.
Nuôi con ai chả muốn con mình cái gì cũng đẹp cũng tốt. Nhưng bên cạnh đó việc nuôi con còn nhiều thứ kèm theo. Như con mình 20 ngày đầu ăn đc ít, lại hay nôn trớ. Thính ngủ chỉ cần thở mạnh cũng dậy. Mình thì đau và stree kinh khủng,thiếu kiến thức ko có ai hỗ trợ ngoài ck. 20 ngày đầu con tăng có mấy lạng trong khi đó đẻ ra thì nhỏ con có 2,8kg. Con lại chỉ thích nằm ngửa quay mặt sang bên trái. Kết quả là bẹp luôn 1 bên, mặc dù mẹ đã cho nằm gối chống bẹp đầu mà vẫn ko ăn thua. Đúng ai nói gì cũng đc, trách mẹ cũng chẳng sao. Mẹ chỉ cần con khoẻ mạnh thông minh, đầu bẹp tí cũng chẳng sao.
2 153
Thảo luận