Ck thích con gái
Nay 2 vc nói chuyện và quyết định xây nhà ra riêng để cho tư tưởng mh đc thoải mái. Vì ở chung với mẹ ck nhiều lúc 2 vc cảm thấy rất áp lực..nên ck mh quyết định lm nhà ra riêng rồi 1 tg nữa sẽ đi ivf để có con..vì mh có bầu 3 lần đều k đc may mắn..và lần thứ 3 mất con mới đc nửa tháng.. Thì ck mh bảo thôi có nhà ở đàng hoàng rồi 2-3 năm tính con cái sau.. Vì mới hỏng thai nên sk mh yếu nên ck kêu cứ từ từ để 1 tg nữa hãy tính lại.. còn muốn nhanh thì đi xin con nuôi về nuôi cho vui cửa vui nhà.. a kêu nếu xin con nuôi thì sẽ chỉ xin con gái. Vì a thích có con gái.. mh cũng rất thích có con gái. Nhưng mh không thích nhận con nuôi các mom ạ.. Dù gì có đợi lâu đến mấy mh cũng chỉ muốn có con chung là của 2 vk ck..liệu mh nghĩ như vậy có phải mh ích kỷ quá rồi không. Khi mh nghe từ xin con nuôi mh có cảm giác chạnh lòng và nỗi buồn ùa đến không thể tả đc.. Mh sợ nhận con nuôi mh sẽ k giành đủ yêu thương cho nó.. Vì nó k phải là máu mủ của mh. Mh không có mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày thì ls mh có thể yêu thương nó hết mực như con dứt ruột đẻ ra đc.. và Còn sau này mh cũng có thêm con nữa thì sẽ ra sao..?? 2 vk ck năm nay cũng đã 27 tuổi rồi nên mh muốn có con lắm.. nhưng lần nào có cũng không giữ đc.. nên sẽ qd tạo phôi để ivf cho nhanh.. chặng đường tìm con sao mà gian nan quá..huhu[6][6][6][6][6][6][6][6]
0 8
Thảo luận