mẹ su [2][2]. Có lần nhỏ e út mình tập đua đòi vs bạn, bao ăn này kia. E kế mình nó dành tiền để mua áo sinh nhật ba mà con kia nỡ đục heo ra lấy hết ăn. R dán lại như cũ. Lúc đó ba mẹ ngủ r,mình nghe ồn kêu con chị xuống. Nó khóc kể ra, trời ơi tức điên lên lôi bà nhỏ ra đánh. Vì mình ghét nhất ăn cắp, ko có thì xin. Ba vs mình lãnh lương về cũng cho nó ít ăn bánh, chưa kể ck mình vô chơi cũng mua đồ cho ăn mà đi lấy tiền, lại là tiền con chị để mua áo tặng ba. Mình đánh tại chỗ, con chị sợ ba mẹ nghe nó xin mình dừng. Ba mẹ ko biết mà mình thấy nó là ghét, tới nỗi mẹ gắp cho nó cái đùi gà, nó ăn mà lén nhìn mình r cắm mặt xuống chén cơm, mình cắt luôn ko cho 1 đồng. Ck vs con chị xin lắm mình mới bỏ qua và nó cũng hết dám. [2][2]. Chuyện gì chứ chuyện ăn cắp mình nói trc với ba mẹ là 2 đứa e đứa nào có tính đó ko cần biết lấy bao nhiêu mình cũng đánh trc khi ba mẹ đánh. Nên ck cũng ớn lắm [2]
Thảo luận