Mom nào có bé suốt ngày đau ốm như con e
Thật sự chán cảnh con ốm đau liên miên. Có cảm giác mình làm mẹ thất bại quá, tự trách nhiều mà vẫn ko biết phải ls cho con khỏe hơn.
Con bắt đầu bị ốm lần đầu từ lúc 4m. Làm mẹ lần đầu ngu ngơ chả biết gì, con chớm ho cho con đi khám, bs kê thuốc ho về cho con uống, tắm nước gừng, bôi tinh dầu tràm, rửa mũi các kiểu nhưng con vẫn nặng lên và phải nằm viện. Mình hoang mang lắm vì k hiểu sai ở đâu khiến con phải nằm viện rồi tiêm ks lúc còn bé tí. Rồi tháng nào cũng đều như vắt chanh, 1 vài lần nằm viện và vô số lần tự điều trị tại nhà.
Hôm nay con lại đang nằm viện rồi, bs hỏi con bị nhiều lần chưa? Cháu bị nhiều rồi ạ. Nhiều là bnh lần rồi? Mẹ cay đắng trả lời: Nhiều đến nỗi mẹ cháu không buồn đếm nữa rồi...
Giờ con mới 18 tháng mà ven con đã nát bấy ra, nguyên nhân tiêm truyền quá nhiều. Mỗi lần lấy ven các cô điều dưỡng lắc đầu mà mình lại muốn rớt nước mắt.
Cũng tại mình, đều là do mình mà mình ko biết phải làm sao. Mình bị bệnh hen phế quản từ nhỏ, vì vậy con nhận bệnh di truyền từ mình. Những lúc con ốm thương con vô bờ bến mà lại trách mình làm khổ con. Lúc trước khi đi làm, 1 mẹ 1 con ở nhà, dù vất vả thế nào cũng cố gắng chăm sóc giữ gìn cho con, nhờ vậy con bớt ốm hơn, có thời gian phải 4-5 tháng mới ốm lại. Rồi mẹ phải đi làm, đi làm trong xót xa và nước mắt, bởi ông bà nội bóng gió là ko nuôi báo cô được, ck thì làm viên chức, lương chỉ đủ cho con, không có tiền đóng cho ô bà nên ô b nói thẳng cho vào mặt. Ob lương hưu khá cao và cũng có của ăn của để, nhưng ông nội từ khi về hưu suốt ngày lô đề nên tiền thiếu trước hụt sau. Dù sao cũng ko trách đc ob, bởi tình cảm là điều tự nguyện nếu ob ko xót cháu đau ốm, mình cũng ko ép được, nên đành dứt ruột cho con đi học và mẹ đi làm. Rồi con ốm nhiều hơn, 3 tháng đi học thì đúng 1 tuần con ko phải nghỉ ốm. Hết các bệnh lây của bạn như tay chân miệng, tiêu chay, nấm miệng rồi VPQ. Thật sự đến các cô giáo cũng phải thốt lên chưa thấy ai hay ốm như bạn nhà mình.
Dù đã làm đủ cách, ăn uống đa dạng, bổ sung VTM, chọn sữa tốt nhất, cho con vui chơi, vận động thường xuyên, cho ăn nhiều hoa quả và các chất mát...đã làm mọi cách nhưng sức khỏe của con vẫn vậy, chẳng khá khẩm hơn chút nào. Rồi lúc con ốm đau, nhập viện, con quấy khóc, cũng chỉ có bà ngoại xót cháu vào đỡ đần 2 vợ chồng dù bà đang đau lưng.
Có lẽ mình là 1 bà mẹ xấu tính nh thật sự nhưng lúc con ốm, mình muốn ăn vạ cả thế giới này luôn. Nhất là những lúc đi làm sau 1 đêm thức trông con, những lúc bài vở, deadline ngập đầu xen lẫn với tiếng khóc và mùi nôn trớ của con làm mình muốn suy sụp. Nhưng vẫn phải cố lên, cố gắng vì con từng ngày một. Chỉ mong con bớt ốm, con khỏe hơn có bán máu mẹ cũng làm.
0 65
Thảo luận