Hôn nhân k như mong muốn

Mấy mom ơi ts chút đi... E và a quen nhau khi làm cùng cty, ban đầu e vs ck ly thân đc đc 2 tháng thì e đi làm, e quen a và có đi chơi vs a, e có nhậu và say 1 chút e vs a tối đó đã bên nhau, sau đêm đó e và a có tình cảm, ban đầu e vs a nc vs nhau về gd e n e đang ly thân đơn e nộp cho tòa rồi chờ tòa giải quyết, a n vs e a cũng đang ly thân nhưng a vẫn ở chung vs vk con muốn ly hôn lâu rồi nhưng vì gd năn nỉ nên a cứ sống thờ ơ vậy, e nghĩ cũng bt, rồi ch gì đến cũng đến, cuối tháng 12 e ra tòa ly hôn ck, đầu tháng 1 e có giấy qd ly hôn, e chính thức tự do, a thì tận tháng 12 nộp đơn và tháng 3 mới có giấy qd ly hôn, trong thời gian đó e vs a qua lại lén lút vì a chưa ly hôn, và chờ tòa gọi, đến tháng 1 a dọn qua ở chung vs e vì vk đuổi k cho ở chung, lúc quen a tốt, chăm e lắm, ốm đau này kia lo lắng lắm, rồi tháng 2 a tự dưng đòi quay về vs vk, e có níu giữ nhưng a kiên quyết đi, e soạn đồ cho a đi nhưng e khóc, e đau lắm a thấy vậy lại k bỏ e đi nữa nhưng từ đó tim e rạn nứt vì a đã n vs e k bỏ e đi, nhưng a lại như vậy, trong thời gian đó e vs a thường xuyên cãi nhau, e đã đuổi a đi e k cho a vô phòng, e bỏ đi vs bạn đi ăn, a lấy xe mang đồ đi và quay về vs vk, e về phòng thì a nt n ctay, e cũng đau lòng muốn níu giữ, e nt năn nỉ kêu a về, a quay về nhưng a n a muốn về quê a muốn ctay và về chỉ để gặp e lần cuối, e chấp nhận ctay e để a đi, đến tháng 3 nhà e mua nhà ở gần chỗ e làm, e k ở trọ nữa về nhà sống vs gd, a nt vs e a ly hôn rồi muốn quay về vs e, e k tin và hỏi giấy qd, a n 7 ngày mới có và e chờ, lúc đó là a lên ở vs e rồi, a kêu e có con đi chứ a sợ mất e lắm, e k chịu và a n k thì ctay chứ k có con e bỏ a thì sao, e thương a tun a e đồng ý có con vs a, thì đến tháng 4 e có bầu, a mừng lắm a n a thích con gái sinh con gái a cưng như trứng, khi e có bầu e nóng tính cãi nhau mấy lần e đuổi a đi nhưng e vẫn kêu về, sau khi biết e bầu con gái là lúc e bầu 3 tháng a đưa e về ra mắt gd a, về quê mẹ a, dì và các cậu n xối xả vô mặt e trách e là do e nên ck e mới bỏ vk, a ngồi im k lên tiếng bênh vực e, nhà a n bây h a cũng ly hôn rồi có con vs e rồi k chấp nhận cũng k đc, rồi e buồn từ đó, nhà a nghèo lắm nhưng e k qtrong gia cảnh, nhà e k hơn gì nhà a bnhieu nhưng có nhà ở tp, rồi khi e vs a lên lại tp làm việc thì a k còn qtam e chăm sóc e như trcnuawx, mặc dù e bầu e nghén ói k ăn đc gì, ăn gì cũng k đc, e mệt e xỉu mấy lần trong cty, a biết e yếu nhưng vẫn mặc kệ e, đến khi e bầu tháng thứ 6 a bỏ e và con đi, e đi kiếm a thì bắt gặp a ở vs vk cũ, e đòi ctay, a đồng ý, a về quê nghĩ làm ở tp, e vẫn 1 mình đi làm, khi e bị xỉu trong cty mọi ng đưa e đi bv cấp cứu, mọi ng gọi cho a a k lên, e ở bv 4 ngày 1 mình, mẹ e thì mắc lo cho con e, con của ck cũ, còn nhỏ k đi đc, e ở viện 1 mình đến ngày xuất viện, đc mấy ngày a lên và năn nỉ e tha lỗi, e và mẹ nghĩ dù gì con cũng cần cha nên tha thứ, khi con đc 7 tháng a lại bỏ đi và n ctay, e cũng đồng ý rồi a về quê đc 1 tháng a lại đổi ý đòi quay lại, e lại mềm lòng tha thứ, lúc đó lên a đưa e đi đăng kí kết hôn, ở đc 1 tháng a lại đi tiếp đòi ly hôn, e cũng đồng ý và n chờ e sinh xong e sẽ ly hôn, đến khi e gần sinh a nt n cho a cơ hội nữa, e cũng lại tha thứ e sinh xong a lên ở vs mẹ con e 1 tuần a về quê đi làm, đến hôm 30 tết a lên ở vs mẹ con e đc 20 ngày e vs a cãi nhau e đâm a rồi e đòi ly hôn, a về quê và e nghĩ chắc sẽ ly hôn đc, nhưng a đi 1 tháng cũng quay về hứa lo cho mẹ con e đàng hoàng, e cũng tin, a lên đây ở vs e tròn 3 tháng, lên cầm đúng 2tr lên lo cho e, k đủ xe hư e cầm vàng cho sữa xe, làm k dư để chuộc vàng ra, cách đây 1 tuần xe hư k có tiền e lại đem vàng cầm tiếp để sửa xe, rồi hôm kia a vs e cãi nhau ch lo cho con, e đang nấu ăn, con ỉa e n a rửa đi e đang dỡ tay rồi, a n a k quen làm e đi làm đi để a nấu, e mới n có việc nhỏ nhoi thế k biết làm, a 2 đứa rồi chứ có phải đây đứa đầu tiên đâu, và e vs a lại cãi nhau, a bỏ đi ngủ e lại vào n cảm thấy k ở đc nữa ly hôn, rồi e ra ngoài để a ngủ, đến chiều e vẫn làm cơm cho a ăn a đi làm, a n đi làm nhưng k đến cty mà bỏ qua nhà bà con, con hết sữa e chạy lấy thẻ a rút tiền mua sữa cho con thì a đã khóa tài khoản, e k rút đc e chạy qua đó mà xe e k có đèn, đến khi qua e thấy a ngồi nhậu e tức e vào e n mà e quên chào cô dượng, khi e n xong e có xl cô dượng, n là cô dượng nhưng là hàng xóm dưới quê chứ k bà con gì, rồi e hỏi sao khóa thẻ a chối k khóa còn đòi giết e nữa, sau mọi ng kêu a về nhà vs e a n a về nhưng e biết sẽ k về đâu, e n đưa tiền e mua sữa cho con thì đưa 255k, e cầm tiền và a kè e về vì xe k đèn, có ghé chợ mua nhưng k có mở cửa đành quay về, về gần tới nhà a phóng xe nhanh thật nhanh, e bị xe khác tông trúng và văng xuống mương lề đường, e gọi cho mẹ vs e họ a ra thì mọi ng ở đó họ đưa e đi bệnh viện trc, xe thì công an giữ, thằng tông e chạy mất, ng nhà gọi báo thì a n mặc kệ nó, k qtam, e tỉnh dậy thấy meh vs 2 đứa e của a ở đó lo cho e, a chỉ nt vs gdt cho e họ a hỏi tình hình e nhưng k vô, đến gần 2h sáng a nt kêu bỏ mặc e ở đó đi rồi về, mẹ e thì mắc trông bé vì mới 5 tháng, cả đêm bé k ngủ khóc vì nhớ mẹ, e ở viện lo cho con, a thì ở nhà ng ta chơi game, e nt cho a n ly hôn a đồng ý, và e k nt từ hôm đó đến nay, a đi 3 ngày rồi vẫn k 1 tn hay 1 cuộc đt hỏi con sao rồi có khỏe k hay gì, rồi e vs a nợ tiền đồ ăn ở quán, a k đưa tiền e trả vì e chưa đi làm e còn nghĩ thai sản, vàng e có là tiền thai sản e mua đc 5 chỉ mà bán 2 chỉ lo cho con lúc a bỏ mẹ con e đi, còn 3 chỉ thì cầm để sữa xe cho a, e định để dành lo cho con mà h nợ e đành bân hết trả nợ, hqua bán đi thì còn đc 6tr, tiền nhà e ở vs mẹ nhưng phụ tiền nhà vì mẹ già k đi làm đc, e nợ mẹ tiền nhà, trả tiền ăn mua sữa mua bột cho con, h e k còn tiền, h con mà ốm đau e k biết xoay sở như nào, rồi a nt vào cty xin nghỉ về quê luôn, e cũng kệ rồi, mẹ ck thì trc n e sinh mẹ ck lên, nhưng tới nay cháu 5 tháng còn chưa gặp ngoài đời toàn nhìn qua zalo, rồi e kêu cưới thì n a h k có tiền sao cưới, e n vậy a kêu mẹ lên nc vs mẹ e làm cơm ăn thôi thì a viện cớ mẹ ck đau, nhà k ai coi, k đi xa đc, e gọi về dưới n vs mẹ ck thì mẹ ck tl là do e vs a ở vs nhau ban đầu mẹ k đồng ý, nhưng a ly hôn có con vs e rồi mẹ chấp nhận, mẹ chưa lên là mẹ sai, rồi mẹ ck n để mẹ sắp xếp mẹ lên, cho đến hôm nay vẫn k lên, a có con riêng nhưng a gửi ở ngoại mẹ ck e cũng k nuôi, mà lâu nay a k gửi tiền về lo cho nó như đã hứa vì làm nghỉ làm nghỉ, a n do e nên a mới chán k muốn đi làm e có n vk ck có lúc nọ lúc kia nhưng cãi nhau là việc cãi nhau đi làm vẫn đi làm để lo con cái thì a n do e, e gọi cho mẹ ck n a xin nghỉ làm thì mẹ ck n do e đó, e h mệt quá rồi mấy mom ơi, mấy mom cho e lời khuyên đi, chứ e vì con rồi, a k vì con bỏ con bnhieu lần chả thèm qtam con ntn, h e ly hôn hay cứ để vậy để a sn lại, h mà a nghỉ luôn sẽ k xin vô đc nữa, vì trc h a nghỉ nhiều lắm họ nể e nên họ cho vô làm, lần này nghỉ mai quay lại e k xin đc nữa đâu, mọi ng cho e ý kiến đi ạ Hơi dài mọi ng thông cảm... Đừng bơ e

3 216

Thảo luận

Cứ bỏ rồi quay lại, ko hiểu và cung ko muốn hiểu
07/26/2019 22:07 Trả lời
Ráng đọc het. Quanh quẩn cung o va chia tay. Chắc cặp này còn nhỏ 2k trở len.
07/26/2019 22:07 Trả lời
Nếu là mình hả bỏ về với vợ củ thì mình cho đi quách cho xong khỏe thân mom ạ
07/26/2019 22:07 Trả lời
Mom tự chuốc khổ vào người k chỉ làm khổ bản thân mà còn làm khổ ba mẹ con cái nữa mom nhu nhược quá
07/26/2019 22:07 Trả lời
Tai mền long mà khổ thế đó. Nghi sao cho nguôi đó quay lại
07/26/2019 20:07 Trả lời
Vãi linh hồn luôn, bài dài quá đọc được nửa nhưng chỉ biết mom này gặp phải 1 thằng chẳng ra j. Đeo mẹ đúng là trên răng dưới dái chẳng có cái mẹ j cứ giữ mãi làm gì k biết. Cho nó đi mẹ đi đừng cho đường về nữa
07/25/2019 17:07 Trả lời
Ngu thì chịu chứ đọc bài viết này xong cũng hiểu tính mom r. Giờ mn có khuyên cũng chỉ khuyên cho vui chứ chắc j mom thấu được
07/25/2019 17:07 Trả lời
đọc mà muốn điên hết cả đầu
07/25/2019 14:07 Trả lời
Đàn bà ngu là đàn bà dễ tha thứ cho cái thứ không ra gì nhé. Đọc phân nửa không đọc hết nỗi
07/23/2019 10:07 Trả lời
Nghe mom kể mà thấy chán cho cđ của mom quá . Mom cũng quá vội vàng khi qđ mọi chuyện . Mình ko biết mom và a này bao nhiêu tuổi .Cả 2 đã 1 lần đò nhưng ko khác gì trẻ con . Cứ hở tí là đòi chia tay . Khi yêu ngta đã 5 lần 7 lượt rồi mà mom cũng vẫn suy nghĩ nhanh quá . Để bây giờ 1 mình nuôi 2 đứa . Haizzz .
07/23/2019 07:07 Trả lời