Vượt Cạn.

Những ngày dài lê thê mệt mỏi, mình thường nghĩ đến những chuyện vô cùng buồn. Hôm thăm khám thai tuần thứ 38, bác sỹ yêu cầu mình nhập viện gấp vì thai đột nhiên giảm máu động mạch não giữa, tim thai yếu, nguy cơ mất thai rất cao. "Không biết nguyên nhân gì mà tuần trước thai vẫn khoẻ bình thường, sao tuần này lại bị vậy? " - Bác sỹ nhìn tờ kết luận siêu âm và nói. Sau khi nghe mình như mất đi bình tĩnh. Không có bất kỳ ai bên cạnh, trong đêm, một mình tự loay hoay với hoảng loạn. Mình cầm tờ kết quả siêu âm nhìn trân trối. Chị y tá bảo: "Em nhập viện liền đi, để bác mổ lấy bé ra trong đêm nay chứ để nữa bé mất tim thai đó. Chị gái chị hồi trước cũng như em, để sáng hôm sau mới nhập viện, tim thai mất mất con luôn." - "Đồ đạc gì để người nhà đem qua sau. Mà ở bệnh viện có đồ cho em và bé hết rồi. Em không cần đem cũng được. Em kêu chồng em chở đi liền đi. Chồng em đâu?" Đến khoảnh khắc này, sự cứng rắn lì lợm của mình suốt mấy tháng qua chỉ trong một giây bỗng tan thành bọt nước. "Chồng" - Mình nghe lòng nghẹn đắng. 21h30 phút, một mình mình tự bắt xe nhập viện. Trên đường đi nước mắt mình giàn giụa. Vừa sợ mất con vừa tủi thân kinh khủng. Thấy cuộc đời mình nó bất hạnh bỏ mẹ ra. 22h45 phút thủ tục nhập viện hoàn tất. Tờ khai nhập sinh có mục "họ và tên chồng" mình chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ "Mẹ đơn thân".... Cô tiếp nhận nhìn mình đầy âu yếm. Sau khi hoàn tất thủ tục, đóng tiền tạm ứng viện phí, bác sỹ cho lấy máu, nước tiểu để xét nghiệm. Xong xuôi, mình được đưa đi thay đồ bệnh nhân, y tá đo nhịp tim con xong bác sỹ đưa mình lên bàn mổ tiêm thuốc vô cảm. Nằm trên bàn mổ nhát dao đầu tiên bác sỹ rạch vào thành bụng, tâm trí mình vẫn không hề quên cầu nguyện. 00h05 phút con ra đời. Khi bác sỹ vừa đưa con ra khỏi bụng mình, con bé khóc ré lên, bác sỹ ẵm con đến bên mình, đặt con gái nằm trên ngực tiếp xúc da kề da, 2 mẹ con mình được chạm vào nhau, quàng tay ôm con không hiểu sao nước mắt mình trào ra khỏi khoé. Suốt những ngày một mình nằm ở viện, định nghĩa "ba" không hề tồn tại trong cuộc sống mẹ con mình. Những thai phụ và gia đình chung phòng đều nhìn mẹ con mình dò xét. Ngày thứ 3 sau mổ, mình tập đi và tự làm mọi thứ mà không một ai dìu đỡ. Nổi đau thể xác có là gì so với nổi đau đớn, đắng cay trong lòng mình. Vậy là giấy khai sinh trống tên cha. Và con gái mình chỉ thiếu một cái tên trong tờ giấy kia thôi, còn lại tất cả đều đầy đủ. Mình hạnh phúc vì sinh con ra không khiếm khuyết điểm gì. Bạn chỉ cần sống tử tế. Mọi thứ trời xanh tự có an bài. Rồi bạn sẽ thấy, sự bản lĩnh và túi tiền của mình sẽ giúp bạn giải quyết tất thảy khó khăn tốt hơn là một người đàn ông bạc bẽo. Ngày mình mang thai, cha đứa bé hắc hủi mình một lần, rồi hắc hủi mình thêm lần nữa. Mình lầm lũi ra đi, âm thầm sinh con ra và cũng không hề liên lạc hay xin bất cứ một xu hay một hạt cơm thừa nào của người đàn ông đó để mong con no bữa cháo. Có thể người ngoài sẽ nghĩ mình thiệt thòi, sẽ thương xót vì con gái mình thiếu điểm tựa. Nhưng mình ổn, và mẹ con mình sống hạnh phúc. Một cuộc đời không cha có thể sẽ gai góc hơn, cay đắng hơn. Bù lại con bạn sẽ độc lập và bản lĩnh hơn. Vậy, nếu đứa bé không có một người cha tốt, bạn hãy cố gắng trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy con mình thật tốt. Số phận lỡ chia cho bạn những quân bài xấu, thì chúng ta chỉ còn cách học chơi bài thật giỏi thôi. Rồi khó khăn nào cũng sẽ đi qua, không bằng cách này thì cách khác, hạnh phúc sẽ luôn luôn đứng sau những cơn giông bão cuộc đời và mỉm cười với chúng ta!!

153 217

Thảo luận

Cố lên mom nhé. Chúc 2 mc luôn vv, mạnh khỏe
06/27/2019 13:06 Trả lời
Đúng rồi m.cố gắng .mạnh mẽ lên m nhé.ông trời lấy đi của mình cái ngày sẻ cho mình cái khác thôi m
06/27/2019 13:06 Trả lời
Chúc mẹ con mom luôn vv,mk,hp
06/27/2019 12:06 Trả lời
mẹ con thật mạnh mẽ con cũng như vậy nha chúc con hay ăn chóng lớn ngoan nhé con gái. yêu con
06/22/2019 14:06 Trả lời
Chúc mừng Mom nhé
06/20/2019 07:06 Trả lời
Trộm vía yêu quá đi mom ơi
06/20/2019 06:06 Trả lời
cố gắng lên mom
06/20/2019 06:06 Trả lời
Thật tuyệt vời, ngưỡng mộ m, bé con thật hp khi có 1 người mẹ như m. Mình tin rằng m và con sẽ hp. Sự mạnh mẽ và t.y thương của m sẽ là ngọn lửa cho con m sau này. Rất thích câu này của m "số phận lỡ chia cho bạn quân bài xấu, thì chúng ta chỉ còn cách học chơi bài thật giỏi". Chúc mọi điều tốt đẹp đến với 2 mẹ con m.
06/20/2019 06:06 Trả lời
Chúc mừng Mom nha. Chúc Mom mạnh mẽ, bình na
06/20/2019 06:06 Trả lời
Cố lên mom. Chúc mẹ con mom luôn khoẻ mạnh
06/20/2019 00:06 Trả lời