Ăn sáng
Mik nuôi con nhỏ 2 tháng, bú mẹ hoàn toàn, thức khuya còn đau bao tử nữa, nên hơi đói là phải ăn. Mà hơn tuần nay, ngày nào còn cơm nguội thì chiên lên ăn, ko còn thì ăn sáng bằng mì gói, thấy mì mà ngán tận cổ, hnay hết cơm mà mì thì ngán quá nên đành nhịn đói. Có hôm cả nhà đi ăn giỗ, mik ăn cơm với đồ thừa ngày hôm trc vì ko đi chợ dc, hết ăn giỗ rồi ăn tiệc cũng ko nấu cơm cho mik, xin đồ tiệc đem về mà đồ ko tươi nên mik bị đau bụng, con thì khó, ăn cơm phải bê tô vào ngồi chơi với con, như thế này sữa đâu cho con nó bú
0 30
Thảo luận