Mẹ ck, đề tài muôn thuở nhưng nay là 1 câu chuyện khác
Giờ này mà 2 mẹ con mới dậy, dù ở nhà ck. Bé con mình tự nhiên 4h dậy chơi tới sáng. Chắc các mom nghĩ, con dâu mà ngủ kiểu đó chắc mẹ ck xé xác. Mẹ ck mình hiền lắm. Ba ck cũng hiền nữa. Từ hồi về làm dâu đến giờ chưa bao giờ sai con cái. Chỉ có mình mỗi lần về quê lại "sai" mẹ làm bánh này bánh kia. Hoặc mình học trên mạng làm món ăn cũng nhờ mẹ đi kiếm mấy nguyên liệu có sẵn... Mẹ rất thương con cháu và chăm con rất khoa học, lại tôn trọng cách chăm con của các con dâu. Chỉ khi nào con trai con dâu đồng ý mẹ mới thực hiện. Nửa đêm cháu khóc mẹ thức dậy bế cháu , thậm chí thức đêm chăm cháu nhưng vẫn dậy sớm làm hết việc nhà, nấu nước pha trà cho ba, quét nhà, giặt đồ, rửa chén, dọn dẹp vườn tược, đi lấy củi về nấu... Đến 7h thì vô phòng bế cháu ra phơi nắng rồi lau mình, thay tã, thay đồ cho cháu xong đặt cháu vô giường nằm kế mẹ nó cho ngủ tiếp. Mẹ ck mình có 2 đứa con dâu đều là giáo viên. C dâu lớn ở đó với mẹ nhưng cũng thích ăn ngủ lúc nào cũng dc, mẹ k cấm đoán la rầy. Vợ ck mình đi chơi là gửi cháu cho bà nội giữ là yên tâm nhất. Nói chung là ở nhà ck dù thiếu thốn hơn nhà mình nhưng mình luôn cảm thấy thoải mái nhất, mẹ ck còn dễ hơn mẹ ruột. Ước gì ba mẹ được sống lâu để mình còn có quê mà về. Tưởng tượng 1 ngày k còn ông bà nữa chắc mình cũng chẳng muốn về quê. Các mom chia sẻ cuộc sống bên nhà chồng đi. Tìm hiểu nguyên nhân để cải thiện tình hình nếu k may có mẹ ck khó tính nhé
11 140
Thảo luận