Vỡ mộngggg 😭😭
Hổng biết ở đây có mom nào như em hông, trước kia đang bầu, em hay nói với Tuấn (chồng em) là Sau này sinh xong, tui sẽ mang Eric (Mộc) đi du lịch khắp thế gian này. Hai má con tui sẽ đi du lịch với nhau, cùng nhau tận hưởng 🤣
Hôm qua Eric tròn 4m12d, tính ra mới 4m hơn nhưng Eric đã từng đi xe máy, xe ô tô, tàu cao tốc, phà cao tốc để đi những chặn đường xa di chuyển liên tục từ điểm này tới điểm khác khá thuần thục
2 tuần trước Tuấn có đưa hai mẹ con về Bến Tre cho hai mẹ con ở ngoại chơi, Tuấn về lại Phú Quốc có việc. Hôm qua Tuấn book vé máy bay cho hai mẹ con bay cho lẹ.
Đó giờ đi thì xa và lâu thiệt nhưng có ng theo phụ. Hôm qua đánh liều hai má con tự đi. Trong lòng lâng lâng vui sướng vì hai má con sắp có không gian chu du riêng. Nhưng sau ngày hôm qua thì em thật sự vỡ mộng các mom ạ 😭
Do em sinh mổ nên k đai Eric được, cứ cấn ngay vết mổ em cứ thôn thốn, thêm nặng trì vai nữa. Mà xe đẩy thì chưa mua, mà có mua cũng đâu có xách lên máy bay 😭 một mẹ một con bồng bế nhau làm vé, qua cửa hải quan, ngồi chờ, sắp hàng, lên máy bay, xuống máy bay, lấy hàng kí gửi... muốn chết đi sống lại 😭😭
Giấc mộng hai má con tự đi du lịch sắp tới tan thành mây khói, vì em có dự định đầu tháng sau hai má con book vé bồng nhau ra đà lạt. Tuấn cũng duyệt và hứa tài trợ kinh phí. Nhưng bây giờ dù Tuấn có dát vàng lên tay em em cũng không đi đâuuuu, đuối lắm rồiiiii 😭😭 hai tay rả rời không nhấc nổi 😭😭
Thôi đành gác lại du lịch hai má con vào một ngày ảnh biết đi vại 😣
10 62
Thảo luận