Dụ con bầu

Hôm kia mệt, bầu bảo ck khi nào ăn mì vk ăn vs, mà cả tiếng sau mới chịu đi làm ăn. Ức vừa đói r buồn ngủ, lẫy ck, ko thèm ăn. Kết quả con nó đói nó đạp cả đêm ko ngủ đc. Sáng dậy ko thèm nhìn luôn, chiều về ck chọc cũng ko nói chuyện luôn. Công nhận bầu đói nó xấu tính thật [2]. Lúc chở về trước ngõ ng ta bán chân gà nướng, nổi thèm, về cứ giả vờ hỏi vu vơ: chân gà bán nhiêu cặp r ngon ko này kia. Ổng nghe r mà tự nhiên mưa ko đi ăn đc, đến hơn 8h ổng tắm xong r ra hỏi ai ăn chân gà ko ta. Mọe thèm chảy nước miếng mà giả bộ giận ck bảo ko thèm, lát sau chịu hết nổi hỏi ck, em còn 30k đủ ko. Lão cười nham hiểm r dắt xe ra chở bầu đi mua về ăn. Ăn xong lão năn nỉ bj tí, mà như bữa h vk ko làm nên đc tí ổng đẩy ra nói phê quá. Đc thêm tí ổng đè ra hiếp luôn con bầu. Vừa đc ăn r còn đc ấy ấy thì hết luôn cái GIẬN, vô lão hun r hun cái bụng tròn tròn xong ôm ngủ. Combo dụ vk kiểu ai chịu cho nổi

0 1

Thảo luận

Hp quá rồi. Giống ck mình ấy. Lúc mình có ỉn cũng thèm ăn đủ thứ, ck mà k mua về ăn kịp là quạu. Nhiều khi nữa đêm thèm này nọ cũng dựng đầu ck dậy đi mua cho bằng được, nhiều khi ổng quạu ổng nạt cái nước mắt chảy.....
06/16/2019 16:06 Trả lời