Li hôn hay tiếp tục???
Vợ chồng e đã cưới được gần 2 năm chúng em chưa có con nhưng đã quá nhiều lần đứng trước sự lựa chọn li hôn hay tiếp tục!
Em và ck ngày cưới xong ở cũng bố mẹ e nhưng đã nhiều lần ck e hay chấp vặt sống kiểu gia trưởng muốn ai cũng phải theo ý mình. E rất thương bố mẹ nhất là mẹ e làm nông k ra ngoài va chạm nhiều mà mấy lần nhìn e phải khóc vì tính gia trưởng đó. Có lần ck e đi học mà bạn a rủ đi chung em mới nói đi đường xa a đi có bạn mới an toàn. Ck e k nghe bảo đi 1m thôi vì đi cùng ban lại phải mất tiền góp ăn tối. E mới nói trời ơi sao a lại nghĩ đến chuyện đấy. Sống ích kỷ như thế thì làm sao ai dám làm bạn với a. Ck e nổi nóng hùng hục mang balo đi cái hộp cơm e làm cho để trong cặp ck e lôi ra ném ở cổng. Xong lúc đi rồi e mới vào phòng thì biết lấy thẻ rút tiền của e. Đến tối mới nói làm hỏng thẻ vì đi rút k biết mật khẩu.... Xong nói e là ép ông ấy phải đi đàn đúm với bạn. Ông ấy k có tiền nên lấy thẻ e đi. Lần đấy ck e bỏ nhà đi ở trọ 2 tháng nói với bme e là bận học k về được. Xong nói dù e có quỳ xin ông ấy về thì cũng k bao giờ về. E mặc kệ k đi ra chỗ trọ ấy lần nào thế rồi tự về. Rất rất nhiều lần chúng e cãi nhau toàn chuyện lặt vặt k đáng, nói ra thì đúng là quá xấu hổ. Đỉnh điểm là lần e và ck định li hôn vì tính coi thường gđ vk e k chấp nhận được và cứ cãi nhau là lèm bèm 1m nói chửi bới như đàn bà.... E quá sức chịu đựng khi vào phòng ck e dọn hết ảnh cưới vứt xuống gầm giường, khi bme đi làm hết ck e dọn quần áo, e ngăn lại thì bị đẩy ra. Ck e còn mở tủ xé đi tờ đk kết hôn. Đập vỡ con lợn e đang tiết kiệm. Quá đáng sợ, e khóc k biết bn lần rồi hai gđ nói chuyện lần đấy e đã đi làm đơn rồi nhưng bên ck gọi điện rồi mọi ng làm e lung lay rồi ck xin lỗi nên e lại bỏ qua. Chúng e ít cãi nhau sau chuyện đó đến giờ chúng e ra ở riêng được 3 tháng. Cs bình thường ck rất chiều vk nhưng theo kiểu gia trưởng chỉ cần ck thích còn kệ k qtam cảm xúc của vk. Cảm giác e k có tiếng nói trong căn nhà này. Tuần vừa rồi e ck e nổi giận ném 1 cái bát. E sợ chạy vào phòng. Tuần này thì hất nước vào e chỉ vì e nói tháo cái quạt trần lơ lửng ra vì lắp điều hoà rồi. Ck e bảo đàn bà k biết gì thì im mồm xong e nói lại mấy câu e bảo nói gì cũng k được, a cứ gia trưởng bảo thủ như thế cái gì thích thì a làm còn ý vợ a bỏ ngoài tai vậy tại sao a còn lấy e làm gì sao k ở 1m đi. E thật sự chán nản ck e có chung thủy và chiều e thật sự nhưng rất gia trưởng và bảo thủ như vậy. Liệu e có nên tiếp tục mối quan hệ này k? E cảm thấy bế tắc mỗi lần cãi nhau là ck e xưng hô tao mày. Thật sự e thất vọng! Giờ li hôn e về với bố mẹ thì có được bình yên k. E cũng quá thương bố mẹ nên chưa dứt khoát được! Mong các mom cho em xin lời khuyên. Em cảm ơn!
3 249
Thảo luận