Xxx khi ở xa
Em với người yêu đang ở xa nhau... Lúc Tết bọn em đã gặp nhau và quan hệ với nhau mấy lần. Sau đó thì anh đi nước ngoài. tụi em vẫn nói chuyện về tình dục nhưng chỉ là những kiến thức về nó thôi. Cho đến dạo gần đây, em thừa nhận em có ham muốn, cũng giả bộ hỏi vu vơ ảnh này nọ, anh cũng có muốn nhưng ở xa chỉ được vậy thôi. Lâu lâu em vẫn hay xem phim để giải tỏa sinh lý, em có tự thủ dâm nhưng ko nói với anh.
Hôm trước, chắc tại thời kỳ rụng trứng, ham muốn em cao. Hai đứa cũng có nói chuyện bằng tin nhắn em bảo giờ muốn làm tình với anh. Sau đó thì ổng kích thích em bằng những câu nói khá thính, làm tăng ham muốn của em. "Anh sẽ hôn vào môi em, rồi ngực em, quanh cổ rồi phía dưới..." "Bây giờ anh sẽ cho vào nhưng rút ra nhanh thôi..."
- " hay là anh xuất ra ngoài nhé,
-Không sao đâu anh, cứ vào trong , chỉ lần này thôi
-"Vậy lần sau anh mang bao theo nhé
Ui em không nhớ hết đâu, nhưng em khá là sung sướng. Và lên đỉnh khi anh nói câu Anh yêu em..Sau đó em ve vởn mấy câu để ảnh có thể tự quay tay.Em phát hiện ra là dịch của em ra khá nhiều, màu đục và hơi keo. Chứ không phải như những lần trước em tự làm chỉ có chất nhờn sơ sơ. Hay là tại ảnh nói làm mình kích thích hơn đúng không
Không hiểu vì sao lúc đó hai đứa có thể dành cho nhau những lời như vậy, ngọt ngào nhưng ko thô tục. ..
Có cặp nào cũng như mình vậy không?_Mình cũng khá lo lắng vì đôi lúc ko chủ động được đã gửi ảnh ngực với phía dưới của mình cho anh, anh cũng gửi lại. sau đó hai đứa đã xóa nội dung cuộc trò chuyện. Mình thấy tiếc vì thực sự giờ muốn đọc lại những lời đó [2][2][2]. Sau chắc không xóa nữa đâu, để any nói ra những lời đó dễ gì
3 28
Thảo luận