Mót đẻ

40w tròn rồi mà bé heo im hơi lặng tiếng quá. Nghe nói qhe giúp dễ sinh hơn.mà mấy tuần r ck k thèm sờ mó tới m luôn. Trưa nay gạ mãi mà cứ gồng mình lên chịu nhất quyết k xxx. Lão bảo sợ đụng vào con sau nó ghét chớ. Haha. Lại còn bảo con nó thấy ông sư cọ nó sợ càng trốn kĩ k ra. Nghĩ mà bcuoi. Bình thường ck e ham muốn cao lắm ấy.

0 28

Thảo luận

Vay tu xu di m. De mau de hihi
06/24/2019 21:06 Trả lời
Haha k có nhẽ...
Ck mình thì trông cho nhanh hết cữ. Nhà mình ông bà nội k cho vào ngủ cùng thế mà lão vẫn kệ. Vào nằm với vc luôn chả kiêng gì. Mà trước hôm sinh một ngày hai vc vẫn làm nháy mà :)) lão còn bảo nốt hôm nay thôi chứ anh sắp bị cấm cung rồi v kìa. Thương ghê. Mấy hôm v ở cữ đi làm về hay ở nhà chỉ dám thơm má v chứ sợ hôn môi xong bứt rứt. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Lo cho bản thân mình đã. Mà còn đau nên chả buồn nghĩ đến 🤣
06/24/2019 20:06 Trả lời
Uh m cũng thấy thương ck ý. Nên nhiều khi hơi mệt mà cũng k thích lăm nh chiều lão 1 tí. K lại ra ngoài léng phéng thì xong
Kiểu này là ổng sợ con ổng bị kí đầu nè kkk
06/24/2019 20:06 Trả lời
Em với ck từ ngày có cho tới ngày cuối đi đẻ vẫn xx bình thường mà sinh con ra sạch vu hà
[2]m thì k lo lắm. Nh ck cứ sợ
Ck m cũng kêu lm trên đầu con sau ra hân ghét😂😂😂 mà 40w đi lm hss dc rồi í mom , thấy chỗ m cú 40w là lm hs đẻ
06/24/2019 20:06 Trả lời
Mình thì vào viện họ mới làm cơ chắc sáng mai lại đi viện ktra xem tn.haha k lẽ tối nay lại dụ dỗ ck phát nữa
Xoa bụng nhiều kích thích tử cung đó mom thử xem
06/24/2019 19:06 Trả lời
M cũng thử các kiểu ấy mom ạ
Vẫn chưa chịu ra hả mát rồi mà
06/24/2019 19:06 Trả lời
Hoàng Hằng nàng ấy chưa ra hả
Đặng Sinh chưa b ạ. Quá ngày dự sinh luôn. Lì ghê gớm
Qh thời điểm này cũng kích thích tử cung mà m đâu có sao ? Coa khi qh xong lại đi đẻ kkkk
06/24/2019 17:06 Trả lời
Hoàng Hằng pé e sinh 3.9kg nên ăn dao á mz pe nhà m cũng tv quá
Ruby ( 💞 Mẹ Tôm 💞 ) ôi. Hnay nghe 1c kể chuyện c ý đẻ đứa đầu đc 5kg1 đứa t2 5kg6. Nghe mà choáng luôn.