Bé khó ngủ, cho ngủ võng, haizzz
Chán quá các mom, bé nhà mình được 1 tháng mà ban ngày bé khó ngủ quá, mấy lần bà nội cho lên ngủ võng giờ quen rồi cho lên võng ngủ mới sâu, bỏ xuống giường ko ngủ hoặc ngủ mơ màng mau giật mình (trv ban đêm vẫn chịu ngủ giường nhưng phải vỗ ngủ thật say bỏ xuống mới ngủ). Mà ngủ võng thì vừa ko tốt vừa ko yên tâm mình phải ngồi canh nó suốt vì con mình nó hay quơ tay chân mình sợ bé tung chăn lên mặt...còn bà nội nó mỗi lần canh bé ngủ là nằm còn đưa vèo vèo dù bé đã ngủ say. Mình nói ra thì bà nói con nít phải vậy nó mới chịu ngủ. Haiz, chán dễ sợ, con mình đã khó rồi còn tập thêm những cái khó cho thằng nhỏ....Có mom nào cùng cảnh ngộ với mình ko, giờ phải làm gì hả các mom?
1 49
Thảo luận