Lúc mình cưới ck k có yêu. Hơn 1 năn trời qh mình đau mà k có cảm giác sướng gì. Toàn phải giả bộ rên cho a vui. Sau cách đây nữa năm nằm tâm sự nc với a, là e k có sướng toàn e giả bộ thôi,a hỏi sao lại vậy. Mình nói là a k có dạo đầu, k kính thích k có cảm giác làm đau lắm mà e chịu vậy thôi
A hỏi mình thế giờ làm sao,mình chỉ a những cách dạo đầu rồi làm như thế nào mới lên đỉnh đc. A biết giờ cứ biết vậy là làm thôi mom. Giờ mỗi lần qh lên tới đỉnh lun ấy ạ.mình hay khen a,thì thầm vào tai, sướng quá a,làm cho a thích.
Thảo luận