Chồng nói bậy

Chẳng biết vui hay buồn luôn các mom ơi, em sinh bé được 6 tháng thì ngưng cho bé bú chuyển qua ăn dặm. Thật sự thì sau sinh cơ thể em phì nhiêu tươi mát hơn lúc con trẻ, hôm qua lần đầu 2 vợ ck qh sau sinh, tự nhiên đang trong cuộc ck thốt lên câu " thích thật, vợ v.. bự l.. to ". Nghe chẳng biết khen hay chê mà em ngượng kinh khủng, trước giờ đây là lần đầu tiên ck thô tục với em vậy, chẳng biết 6 tháng nay ck học đâu cách nói chuyện thô tục vậy nữa,....

0 5

Thảo luận

Chắc do lần đầu nên m chưa quen với còn ngại. Chứ vcm khá hợp nhau khoản này. Tuy k hay nói thường xuyên nhưng cả 2 đều thấy thoải mái khi nói vậy với đối phương. Nếu m k thích thì cứ tâm sự để ck biết
06/27/2019 12:06 Trả lời
hjj dung la k hiu dc may og dg nghi ji
06/27/2019 12:06 Trả lời
Chắc phê quá mới nói vậy
06/27/2019 12:06 Trả lời
Ck e đợt mấy lần đâu qh sau sinh Ck bảo a nghiện e thôi rồi nhiều lắm.chẳng ns bậy.nhưng sao Ck nói cho ra cái này chơi cái nữa mình cứ cảm giác như chơi gái.hay mình nhạy cảm quá
06/27/2019 10:06 Trả lời
Nhịn lâu, ổng hứng quá nên sảng đó m
06/26/2019 12:06 Trả lời