Ba kinh ghé thăm
Đến hẹn lại lên chẳng cả cho cơ hội để thử que nữa, tháng nào cũng đều nhu vắt chanh đến ngày thi ba dâu ghé thăm, 30 tuổi. 6 năm chờ con lại phải chờ thêm năm sau Ck moi đồng ý Đi làm thụ tinh ống nghiệm vì năm nay chua có tiền. Năm ngoái bảo năm nay trả nợ lam nha xong Đi. Năm nay bảo sang năm để dành tiền. Con cái thì chua có, xay nhà to theo ý ông ba xay xong cày trả nợ xong rồi còn tiền ngân hàng nữa thôi , vậy mà bố Ck ngày nào cũng dục sơn nhà, có cái gì con dau đem về tẩm bổ cho ck thì đem cho cháu ngoại, rồi muôn thuở la Ck may nó ko ăn. Ông ba có gì cũng gọi con gái sang cho. Đem về cho con rể, với cụ bên Nha sợ con dau ăn mất. Bảo nhận con nuôi để đứng số rồi sinh con hỏi Ck thì ck bảo hoi bố mẹ. Bố Ck không cho nhận, mẹ Ck với em ck bảo nhận cháu làm con. Khổ nỗi nó lớn nó biết có gi cho cháu chăm cháu thì nó nhớ đến bác hết ăn thì nó coi bác chang ra gì. Nhiều khi chỉ ước có một mụn con thì chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Nhung số đời nó thế. Người mong chẳng dc người có chẳng cần, giờ ước gì có ai đem đến một đứa trẻ bị o cua nha minh thi tốt biết mấy
1 9
Thảo luận