Đánh Chồng
Các mom ơi, e bất lực, mệt mỏi quá. Chồng e tính ham chơi, trước chưa cưới e đã chơi bời, nợ nần, gia đình ck dấu giếm, trả nợ r nhưng tới khi cưới e về, luôn nói dối để đi chơi đêm hôm, có lúc chẳng về nhà, mà toàn đi karaoke tay vịn 1 mình với phò. Gần 1 năm nay e theo dõi thì biết được những lần đi qua đêm là đi đâu, e đã bắt tận tay mấy lần tưởng chừa thói đó. Nhưng cứ hứa, cứ xin lỗi và vẫn tiếp tục. E chán nản k buồn nói nữa. Bình thường thì ck e quan tâm, yêu thương, chiều vk con lắm, nhưng cứ những khi đi thế mà bị mắng là lại bất cần ngay. Hôm qua là đỉnh điểm, a ấy lấy tiền tiết kiệm trong lợn của con để đi hát với phò, nếu bình thường e đã k thèm nói, e bỏ qua, nhưng đây lấy tiền của con e k chấp nhận được. E bên nhà ngoại chơi, a ý đi hát e gọi mãi k nghe, sau mới nghe r sang đón mẹ con e. Nhưng sang, e có nc nhẹ nhàng hỏi xem lấy tiền ở đầ giở giọng cùn rồi nói chính e là người làm quá mọi việc lên xong bảo:" Nhất là bét, k cần thiết". Rồi đứng lên định bỏ về, e giữ lại thì bảo bình tĩnh ngồi nc đã thì đập phá đồ đạc bên nhà ngoại, e điên quá k bình tĩnh được nên tát a 2 cái vào má khá mạnh. A ý điên lên đập đồ tiếp rồi dọa giết e rồi bảo mẹ e là trả con gái. Tối bố mẹ ck sang đón nên e về nhà ck rồi. E nói vs bố mẹ ck đầu đuôi thế, ông bà cũng chẳng mắng e đk vì e đã chịu đựng, nhẫn nhịn quá lâu, có ai tới tận nơi chỗ ck hát với phò để đón ck về mà k nói gì không? Giờ e không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Ck e thì từ hôm qua n đi bạt mạng, vẫn là chơi bời, hát hò k lành mạnh. Tính e thì sai e xl, sai e sẽ sửa nhưng giờ e sợ e nói xl ck trk về việc đánh a ý thì người ta lại tưởng ng ta k sai. Các mom cho e lời khuyên với.
0 46
Thảo luận