Suy sụp
Tôi vừa trải qua 1 cú sốc, khi k biết cuộc đời mình sẽ như thế nào.
...
Tuổi thơ tôi k hạnh phúc, bố tôi thường đánh đập mẹ tôi, cảnh bạo lực gia đình hằn sâu trong tim tôi, nó mãi là vết thương k lành.
Lấy chồng, tôi chỉ mong ước gđ tôi sẽ hạnh phúc, các con của tôi sẽ có 1 tuỏi thơ hạnh phúc.
Nhưng đời k như mơ, kết hôn chưa đầy 1 tháng, chồng tôi đánh đập tôi khi đang mang thai đứa con bé bỏng. Đến thời điểm này hơn 1 năm kết hôn, a ta đánh tôi 6 lần rồi.
Tôi đưa con về ngoại, nhưng dấu mọi ngừoi k cho bố mẹ tôi biết chồng đánh tôi. Hôm nay ngày rằm tháng 7, gia đình tôi tổ chức ăn rằm, chồng tôi có về ăn. Xong chồng ngủ lại với con. Tôi đã có ý định sẽ li thân vì chồng tôi đánh tôi đã nhiều lần rồi. Sau khi ăn uống xong xuôi, mẹ tôi có lại nhà o của tôi ngồi chơi( nhà o cách mấy bước chân). Mẹ tôi về muộn thế là bố tôi chửi mẹ rồi lao vào đấm mẹ tôi. Lúc đó chồng tôi cũng biết.
Đau đớn quá mn à, tại sao tôi lại khổ như thế, tại sao tôi lại bất hạnh như thế. Mẹ tôi bị bố đánh, tôi lấy chồng cũng bị chồng đánh. Nhưng hôm nay chồng tôi vừa đánh tôi cách đây mấy ngày, giờ lại để hắn thấy bố tôi đánh mẹ tôi.
Tại sao lại tồn tại những thằng đàn ông như thế. Người ta còn có nhà để về, còn tôi biết đi đâu về đâu bây giờ.
4 89
Thảo luận