Như mình thì chấp nhận sống chung với nghén. Ói ra ăn tiếp, ăn xong ói. Ck thấy xót bảo đi khám để bsi cho thuốc đỡ nghén. Mà mình thì không chịu. Cuối cùng qua 3 tháng nó cũng hết mom ơi. Thiệt ra uống thuốc có chỉ định của bsi sản thì cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng như mình, muốn tốt cho con nhất mà còn trong ngưỡng mình chịu đựng được nên mình chấp nhận.
Trc mình nghén 4 tháng đầu, mật xanh mật vàng luôn. Đi khám bs phụ sản có kê đơn thuốc chống nghén, ngày uống 2v, nhưng mình lo nên uống ngày 1v cho đỡ nôn thôi. Tv giờ sinh ỉn đc 10d rồi, k bị sao cả. B nên đến bs để hỏi nha, đừng tự ý mua
Thảo luận