Ly hôn

Sao lúc nào trong đầu mình cũng hiển hiện 2 từ ly hôn. Nhưng quay sang nhìn con đang nằm ngủ ngon lành thì lại ko lỡ. Luôn sợ có lỗi với con. Mà thực sự chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Sống mệt mỏi kinh khủng. Cố vùi đầu vào đi làm kiếm tiền nuôi con để quên hết tất cả mà tối về vẫn thấy ko thể nào sống chung được. Chỉ 2 từ muốn buông mà khó quá !

3 8

Thảo luận

Mình cũng vậy. Nhưng cứ nhìn con lại ko nỡ
10/16/2019 14:10 Trả lời
Mình hiểu cái cảm giác này. Thương con lắm
Mẹ k hp thì con cũng ko hp dc mom ạ. Mom ko nên tự làm khổ mình
10/16/2019 14:10 Trả lời
Nó đòi nuôi con khi con mới 9 tháng mom ơi. Như kiểu cướp con luôn ấy. Cục súc lắm
Mom giống mình thế, đang bầu tập 2 mà lúc nào cũng nghĩ đến ly hôn
10/16/2019 08:10 Trả lời
Ừ. Mình cũng không định có bầu nữa, bé đầu nhà mình 7t rồi. Ck mình thì không sao nhưng mình ức chế với mc lắm. Không muốn liên quan gì đến bà ấy nữa. Đợi sinh xong con cứng cáp nếu ck ko chịu ở riêng thì m sẽ ly hôn.
mẹ tí mình đây còn cả gia đình nhà ck cơ. Từ bố mẹ ck đến em ck, rồi cả ck luôn. Có đủ lý do để ly hôn ko mom ?