Giấc ngủ của bé
Hôm nay mình dắt Bơ đi chợ gặp 2 chị người quen. 1 chị có con lớn hơn Bơ 1 tháng hỏi “Bơ ngủ mấy giờ?” Mình nói khoảng 7h30 đến 8h30. Mình nghĩ là chuyện bt thôi ai dè chị đó phán 1 câu “Ngủ gì mà sớm như gà vậy. Bé chị toàn 10 đến 11h”. Thêm 1 chị có con lớn rồi phụ hoạ thêm “Hồi đó con chị tầm tuổi này cũng ngủ lúc 10h. Tập nó ngủ trễ hơn đi cho khoẻ mình. Ngủ sớm quá nó lại dậy sớm”. Mình choáng tập 2 kèm theo đó là sa mạc lời. Đứng hình mất 5s rồi chỉ biết cười nhẹ và nói “Con e nó quen giấc rồi chị ơi”. Và mình xin phép đi vì mua nhanh về nhà có việc. Chứ k biết đứng đó thì còn sốc bao nhiêu tập nữa. Mình nghĩ Bơ 8 tháng thì ngủ giờ đó là ok. K ngờ lại có bé ngủ trễ như vậy 🤣🤣🤣. Hình như họ k biết giấc ngủ cũng quan trọng với trẻ như việc ăn. Nhất là hóc môn tăng trưởng chiều cao tiết ra nhiều nhất từ 22h đến 2h sáng. Đấy là thời điểm vàng của chiều cao. Nếu như em bé đc ngủ sâu giấc thì nó còn tốt hơn nữa. K hiểu sao lại có kiểu nuôi con như vậy luôn 😢
5 137
Thảo luận